
Cuộc tranh luận dữ dội trong làng bóng đá Iran vẫn chưa ngừng lại sau thất bại 1-4 của Olympic Iran trước Olympic Việt Nam tại vòng bảng nội dung bóng đá nam Asiad 17 diễn ra hôm 15/9 vừa qua.
Ông Queiroz lên tiếng bảo vệ người cộng sự của mình. (Ảnh: Teammelli)
Cuộc tranh luận dữ dội trong làng bóng đá Iran vẫn chưa ngừng lại sau thất bại 1-4 của Olympic Iran trước Olympic Việt Nam tại vòng bảng nội dung bóng đá nam Asiad 17 diễn ra hôm 15/9 vừa qua.
Đích thân huấn luyện viên trưởng Carlos Queiroz của tuyển quốc gia
Ông Queiroz chính là người giới thiệu huấn luyện viên Vingada tới đội Olympic Iran. Cựu huấn luyện viên của Real Madrid đặt niềm tin vững chắc vào người đồng nghiệp. Nhưng không phải người
Trước đó, ông Bizan Zolfaghar-nasab, cựu tuyển thủ quốc gia Iran, cựu huấn luyện viên đội Olympic Iran, đã lớn tiếng chỉ trích ông Vingada: “Thất bại này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu chúng ta đối đầu với Hàn Quốc hay Nhật Bản và thua đậm, chúng ta có thể tìm được một lời bao biện thực tế bởi đối thủ thuộc những nền bóng đá đẳng cấp cao hơn, tổ chức tốt hơn, có nguồn lực mạnh hơn và được huấn luyện tốt hơn. Nhưng khi một đội Việt
“Đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém từ đội ngũ huấn luyện viên. Họ không hiểu năng lực của các cầu thủ
“Trận thua này không phải một tai nạn kỳ quái. Phần lớn các cầu thủ đều đang thi đấu ở giải ngoại hạng
Bản thân ông Vingada không phải một chiến lược gia vô danh. Huấn luyện viên 61 tuổi từng huấn luyện các đội U20, Olympic và tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Dù vậy, ông Bizan Zolfaghar-nasab vẫn đưa ra kết luận nghiệt ngã: “Vingada được chọn dựa trên sự giới thiệu từ Carlos Queiroz. Tuy nhiên, ông ta không có vẻ gì là sắp thành công. Tất cả những gì chúng ta hy vọng chỉ là đội tuyển sẽ trở lại sau thảm bại. Trên lý thuyết, đội hình U23 Iran vẫn có khả năng tiến tới chung kết.”
Trước đó, một số tờ báo và trang mạng
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin