Chờ đợi trận bán kết

06:09, 10/09/2014

Dù thất bại 2-3 trước đội U.19 Nhật Bản (JPN), nhưng các cầu thủ U.19 Việt Nam đã làm được những gì ngoài sự mong đợi của mọi người hâm mộ (NHM) bóng đá nước nhà.

 
Pha đột phá của Công Phượng (10, VN) trong vòng vây các hậu vệ đội Nhật Bản.

Dù thất bại 2-3 trước đội U.19 Nhật Bản (JPN), nhưng các cầu thủ U.19 Việt Nam đã làm được những gì ngoài sự mong đợi của mọi người hâm mộ (NHM) bóng đá nước nhà.

Những tiến bộ đáng kể của đội U.19 Việt Nam với thành tích thắng đội U.19 Australia 1-0 (ngày 7/9) và thua đội U.19 JPN 2-3 (ngày 9/9), đội U.19 Việt Nam vào bán kết gặp đội U.19 Myanmar (ngày 11/9). Thành tích này là kết quả ngoài sự mong đợi của NHM.

Nhìn các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu thấy rằng, đa số là lực lượng trưởng thành từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, trong độ tuổi 18- 19. Quá trình sau 7 năm trui luyện đã mang đến người xem những màn trình diễn thuyết phục và xây dựng niềm tin cho thế hệ bóng đá nước nhà trong tương lai.

Niềm tin đó được thể hiện qua sáng 10/9, mặc cơn mưa lớn ở Hà Nội, đông nghẹt NHM chen nhau mua vé trận bán kết U.19 Việt nam gặp U.19 Myanmar (ngày 11/9). 


Niềm vui sau pha ghi bàn của đội U.19 Việt nam trước U.19 JPN.


Cổ động viên Việt Nam trên khán đài đã “nhuộm đỏ” sân Mỹ Đình.

 

Trước trận bán kết này, theo HLV Gerd Zeise (U.19 Myanmar ), ông thích gặp U.19 Nhật Bản hơn ở bán kết và hy vọng sẽ gặp lại U.19 Việt Nam trong trận chung kết.

“Trong bóng đá, chúng tôi không thể nói trước được điều gì. Chúng tôi thắng U.19 Việt Nam tại U.22 Đông Nam Á, nhưng không có nghĩa sẽ hạ được U.19 Việt Nam tại Mỹ Đình.

Các bạn có sự cổ vũ của 40 ngàn khán giả. Tôi đánh giá U.19 Việt Nam rất tốt ở Châu Á. Chúng tôi rất khó thắng được U.19 Việt Nam, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thi đấu hết mình.


Tuy trời mưa nhưng NHM vẫn đội mưa chờ mua vé trận bán kết ngày 11/9.


Tin, ảnh: DƯƠNG THU- DƯ HẢI

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh