
Theo TTVH, ngày khai màn Giải U.15 quốc gia 2014 đã kết thúc với những màn so tài quyết liệt hơn cả mong đợi.
Theo TTVH, ngày khai màn Giải U.15 quốc gia 2014 đã kết thúc với những màn so tài quyết liệt hơn cả mong đợi.
PVF (trái) đã để tuột mất thắng lợi ở những phút cuối.
2 ứng viên vô địch hàng đầu và cũng là 2 lò đào tạo dẫn đầu cả nước trong công tác đào tạo trẻ vài năm gần đây là PVF cùng Hà Nội.T&T đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn.
Được đánh giá cao hơn và có ưu thế chủ nhà, ĐKVĐ PVF đã chơi lấn lướt ngay từ đầu. Nhưng phải đến phút 20, Trọng Phú mới có bàn khai thông thế bế tắc cho PVF từ một pha dàn xếp khôn ngoan.
Nhưng vào phút bù giờ đầu tiên, trong một pha tham gia tấn công, hậu vệ Văn Tới đã khiến hàng trăm CĐV chủ nhà uất nghẹn với bàn gỡ hòa 2-2 quý giá.
Hòa trận này, PVF và Hà Nội.T&T mất đi nhiều lợi thế do ở trận đấu sau đó, SLNA đã vượt qua Sanna Khánh Hòa với bàn thắng duy nhất của Bá Sang ở phút 73.
DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin