Trọng tài Howard Webb bỏ còi lên làm sếp

01:08, 08/08/2014

Đúng hơn thì cựu nhân viên cảnh sát vẫn gắn bó với sân cỏ, như trong vai trò giám đốc kỹ thuật tại Hội đồng trọng tài- Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Trong vai trò mới này, nhiệm vụ của cựu trọng tài 43 tuổi là “giám sát những vấn đề về tiêu chuẩn và kỹ thuật có tác động đến năng lực cầm còi của các trọng tài thuộc PGMOL”.


Webb là trọng tài duy nhất cầm còi ở chung kết Champions League
và World Cup trong cùng năm 2010.

Đúng hơn thì cựu nhân viên cảnh sát vẫn gắn bó với sân cỏ, như trong vai trò giám đốc kỹ thuật tại Hội đồng trọng tài- Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Trong vai trò mới này, nhiệm vụ của cựu trọng tài 43 tuổi là “giám sát những vấn đề về tiêu chuẩn và kỹ thuật có tác động đến năng lực cầm còi của các trọng tài thuộc PGMOL”.

Ngoài ra, ông cũng chịu trách nhiệm trong công tác đào tạo và huấn luyện trọng tài, hay “thông tin và giáo dục” cho cộng đồng về công việc của họ.

Thực tế thì vai trò này hoàn toàn xứng đáng thuộc về Webb bởi ông không chỉ nổi tiếng tại Anh mà còn trên toàn thế giới. Kể từ khi tham gia điều khiển trong vai trò trợ lý tại Premier League vào năm 1998 cho đến khi chính thức cầm còi vào năm 2003, cựu nhân viên cảnh sát đã bắt hơn 500 trận ở Premier League và Football League.

Nhờ những năm tháng gắn bó với sự nghiệp cầm còi, Webb là một trong số các trọng tài hiếm hoi được trao huân chương Thành viên của đế chế Anh (MBE) vào năm 2011.

ĐỒNG BẰNG

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh