
U.15 PVF (Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam) đã 2 lần liên tiếp đăng quang ở giải U.15 nên rất tự tin khi gặp U.15 Đồng Tháp, nhưng họ đã không thể khuất phục được đối thủ sau loạt đá luân lưu 11m trong trận chung kết giải U.15 quốc gia diễn ra chiều 28/8.
U.15 PVF (Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá Việt Nam) đã 2 lần liên tiếp đăng quang ở giải U.15 nên rất tự tin khi gặp U.15 Đồng Tháp, nhưng họ đã không thể khuất phục được đối thủ sau loạt đá luân lưu 11m trong trận chung kết giải U.15 quốc gia diễn ra chiều 28/8.
Với đội hình đồng đều, tấn công đá dạng, U.15 PVF liên tục tạo ra pha uy hiếp về phía Đồng Tháp. Nhưng phải đến phút 36, họ mới tìm được bàn gỡ 1-1 do công của Lê Văn Xuân trên chấm 11 m sau khi đội trưởng Nguyễn Hữu Kiên bị hậu vệ Nam Sơn của Đồng Tháp phạm lỗi trong vòng cấm.
Trong 45 phút còn lại của hiệp 2, 2 đội tích cực tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng đều không thành công, buộc trận đấu phải đưa đến loạt luân lưu để phân định thắng thua.
Trước khi bắt đầu loạt sút cân não này, HLV Huỳnh Ngọc Hiên của Đồng Tháp đã có quyết định táo bạo khi rút thủ môn chính Nguyễn Nhật Trường ra, thay bằng Lương Hùng Vỹ. Quyết định này đã thành công rực rỡ khi Hùng Vỹ đẩy được cú sút của Trí Nhân ở lượt sút thứ 2.
Ngoài ra, Trọng Long của PVF cũng sút hỏng ở lượt sút thứ 3 trong khi 4 cầu thủ của U.15 Đồng Tháp đều thực hiện thành công. Giành chiến thắng 4-2 sau loạt sút luân lưu (chung cuộc 5-3), U.15 Đồng Tháp lên ngôi vô địch xứng đáng (ảnh).
N.THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin