TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu

01:08, 15/08/2014

Các tay đua sẽ thi đấu 8 chặng dài 781km, đi qua 13 tỉnh ĐBSCL và kết thúc tại TP Cần Thơ vào ngày 20/8 để tranh áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc và chức vô địch đồng đội.


Ông Nguyễn Đình Lê- Phó Chủ tịch LĐXĐ-MT Việt Nam trao cờ lưu niệm cho đội ADC- THVL.

Giải đã khai mạc vào sáng 14/8 tại Tổng công ty TNHH MTV Ba Son (TP Hồ Chí Minh- Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son cũ) với sự tham dự của 95 tay đua thuộc 19 đội:

Hà Nội, Quân khu 7, TP.HCM, Eximbank TP.HCM, Vinamit TP.HCM, TDC Bình Dương, Trẻ Bình Dương, Bến Tre, Dược Domesco Đồng Tháp 1 và 2, Trẻ Đồng Tháp, ADC-Truyền hình Vĩnh Long, Thanh Sơn Hóa Nông, Bảo vệ thực vật An Giang, Trung tâm nghiên cứu và sản xuất Giống An Giang, Gạo Hạt Ngọc Trời, Trẻ Cần Thơ và chủ nhà VTV Cần Thơ.

Các tay đua sẽ thi đấu 8 chặng dài 781km, đi qua 13 tỉnh ĐBSCL và kết thúc tại TP Cần Thơ vào ngày 20/8 để tranh áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc và chức vô địch đồng đội. 
 



Đoàn đua trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Hồ Chí Minh.
 

Sau lễ khai mạc đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh đi TP Tân An, TP Mỹ Tho, TP Bến Tre dài 68km.

Tốc độ đoàn đua được đẩy lên đến hơn 41km/g khi các tay đua của các ê kíp Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Quân khu 7 đều thay phiên nhau tấn công để nhằm tách tốp. 2 tay đua Hồ Hoàng Sơn (Thanh Sơn Hóa Nông) và Phạm Phát Đạt (TDC Bình Dương) tách tốp không thành công.

Khi đoàn đua đi được hơn 20km, tay đua Nguyễn Quốc Đỉnh (Bến Tre) đã rút thắng trước Lê Quang Trúc (TDC Bình Dương) và Phan Thông Nhàn (VTV Cần Thơ) ngay tại giải thưởng dọc đường khi đoàn đua đi được hơn 30km.


Các đua qua cầu Rạch Miễu (Bến Tre).
 

Khi đoàn vào TP Mỹ Tho (Tiền Giang), tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm (ADC- THVL) thoát đi một mình, đã quyết định thoát ra đi một mình để giành thứ hạng, nhưng ê kíp TP.HCM đã kéo được tốp đông để bắt lại khi còn 3km còn lại cách đích đến, một tuyển thủ quốc gia khác- Lê Văn Duẩn (TP.HCM) tung nước rút để giành chiến thắng, ê kíp TP.HCM đã liên tục tung sức ra kéo tốp đông để bắt lại các tay đua tấn công của các đội mạnh đang tranh chấp.

Tay đua này khi còn cách đích đến hơn 5km và đoàn đua đưa nhau về đích để tranh chấp thứ hạng bằng nước rút. Với nước rút dũng mãnh, Lê Văn Duẩn đã rút thắng trước tốp đông, về nhất sau 1g38’08” (tốc độ trung bình 41,576km/g), hạng nhì Trần Văn Quyền (Quân khu 7) và hạng ba Mai Nguyễn Hưng (TP.HCM).
 
Với chiến thắng này, ê kíp TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu ở giải đồng đội sau 4g54’24” (tổng hạng 8), xếp tiếp theo là Gạo Hạt Ngọc Trời và ADC-THVL (cùng tổng hạng 29).

Tại chặng đua đầu tiên, cánh báo chí đã thất vọng khi đa số sử dụng máy ảnh với ống kính tele từ 200 đến 500mm, nên không thể tác nghiệp được khi các  mô tô mở đường đi sát với đoàn đua và các tay đua đi đầu đã tận dụng cơ hội núp gió, tạo lợi thế cho mình.

Sáng 15/8, các tay đua thi đấu chặng 2 từ TP Trà Vinh đi TP Vĩnh Long, TP Sa Đéc, thị trấn Lấp Vò (Đồng Tháp) dài 128km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh