
U19 VN đã không thể giành chức vô địch như sự kỳ vọng của người hâm mộ, sau trận thua đầy nghẹt thở trước U19 Myanmar. Với ngôi Á quân, thầy trò HLV Graechen vẫn chưa thể bước lên đỉnh cao của bóng đá khu vực.
U19 VN đã không thể giành chức vô địch như sự kỳ vọng của người hâm mộ, sau trận thua đầy nghẹt thở trước U19 Myanmar. Với ngôi Á quân, thầy trò HLV Graechen vẫn chưa thể bước lên đỉnh cao của bóng đá khu vực.
Các cầu thủ U19 VN là những người buồn nhất sau trận đấu. Dù các CĐV vẫn động viên bằng những tràng pháo tay, nhưng rất nhiều cầu thủ đã không kìm được những giọt nước mắt. Dù đây là giải đấu thử nghiệm, nhưng nếu có một thành tích, cụ thể là chức vô địch, sự cố gắng của U19 VN sẽ được ghi nhận hơn.
![]() |
Nỗi buồn của các cầu thủ U19 VN |
HLV Guillaume Graechen cũng rất buồn sau trận đấu. Dù vậy, HLV người Pháp vẫn đến động viên các học trò, kéo họ đứng dậy sau thất bại.
Đánh giá về trận đấu, HLV người Pháp nói: “Đây là trận đấu giàu cảm xúc, cả hai đội đều chơi cống hiến cho người xem những bàn thắng đẹp, màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Tất nhiên thất bại thì tôi thất vọng rồi, bởi đây là trận chung kết thứ 2 U19 VN phải về nhì. Nhưng tôi sẽ không trách các cầu thủ ở đây. Chúng tôi sẽ có những cuộc mổ xẻ khi về Việt Nam. Sau một giải đấu, có nhiều thứ để rút kinh nghiệm”.
Ở trận chung kết với U19 Myanmar, hàng công của U19 VN đã chơi rất tốt nhưng hàng thủ lại liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua. Thậm chí ở phút 59 và 60, U19 Myanmar liên tiếp ghi 2 bàn thắng rất dễ dàng.
Nếu không để thua 2 bàn đó, U19 VN có cơ hội lớn vô địch. Đó là chưa kể ở tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, thủ môn Văn Trường đã bắt bóng không dính. Đó là một sai lầm sơ đẳng, không được phép xảy ra trong trận chung kết.
“Tất nhiên trận thua có lỗi của một số cá nhân, nhưng như tôi nói ở trên, những vấn đề về trận đấu này, về giải đấu, sẽ được chúng tôi rút kinh nghiệm khi về nước. Chúng tôi sẽ nhìn lại toàn bộ giải đấu để chuẩn bị bước vào giải U19 ĐNA sắp tới tại Hà Nội”, HLV Guillaume Graechen cho biết.
Theo kế hoạch, sáng 24/8, đội tuyển U19 VN sẽ trở về VN và dự kiến có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 19h40. Đội sẽ ở lại TP.HCM một đêm trước khi bay về Pleiku tập luyện. Sau đó toàn đội bay ra Hà Nội vào ngày 3/9 để tham dự Giải U19 ĐNA, sẽ diễn ra từ ngày 5-13/9.
Theo VietNamNet
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin