
Bỉ và Costa Rica đều đã làm nên những câu chuyện hấp dẫn nhất World Cup khi tiến đến vòng tứ kết World Cup 2014. Thế nhưng giấc mơ cúp vàng của họ liệu có thể tiếp tục khi phía trước là 2 tượng đài lớn của bóng đá thế giới: Argentina và Hà Lan.
Bỉ và
Costa Rica-
Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng
Họ vượt qua bảng đấu tử thần với vị trí nhất bảng một cách thuyết phục lối chơi pressing hiện đại cùng sự tự tin hiếm thấy của một đội bóng chỉ ở vai “lót đường”.
Sức mạnh của
Thủ thành xuất sắc La Liga mùa giải vừa rồi chính là lá chắn thép vững vàng nhất để làm nản lòng mọi chân sút. Đây chính là điều mà ĐT Hà Lan sẽ phải để tâm khi chân sút chủ lực Van Persie không đạt phong độ tốt và Robben chắc chắn sẽ bị các hậu vệ
HLV Van Gaal cũng nên tập trước cho các học trò sút penalty vì Costa Rica với Navas sẽ muốn kéo trận đấu đến chấm phạt đền khi mà sự khác biệt về giá trị đội hình trở nên vô nghĩa.
Bỉ: Thế lực mới mang tên “Quỷ đỏ”?
Trước thềm World Cup, nhiều người đã dự đoán Bỉ sẽ trở thành “ngựa ô”. Điều đó đang dần trở thành sự thật khi Bỉ đang đứng trước cơ hội lập lại thành tích lọt vào bán kết World Cup
Với thế hệ vàng thứ hai gồm những Kompany, Hazard, Courtois, Van De Bruyne, Fellaini, Witsel, Mirallas, Lukaku… Bỉ hoàn toàn có khả năng thách thức bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Trong đó có cả
Marc Wilmots- chân sút vĩ đại thứ 3 trong lịch sử bóng đá Bỉ đang dẫn dắt “Quỷ Đỏ” một cách vô cùng thao lược. Tất cả những sự thay đổi người của Wilmots đều phát huy tác dụng và giúp Bỉ giành lấy chiến thắng quyết định.
Trong khi
Tiền vệ Witsel cho biết Bỉ sẽ chơi đôi công với
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin