
Được tận mắt chứng kiến những vận động viên khuyết tât thi đấu tại Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc diễn ra tại TP Cần thơ từ ngày 16-19/7/2014, tôi không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ bởi nghị lực phi thường và tài năng đáng nể của họ.
Được tận mắt chứng kiến những vận động viên khuyết tât thi đấu tại Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc diễn ra tại TP Cần thơ từ ngày 16-19/7/2014, tôi không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ bởi nghị lực phi thường và tài năng đáng nể của họ.
Bác Nguyễn Xuân Năng- VĐV bóng bàn Thanh Hóa là thương binh kháng chiến chống Mỹ 1/4 bị cụt cả hai tay. Bác tự rèn luyện thể thao và làm mọi công việc trong gia đình. Bác từng đoạt HCĐ Paragame và đợt hội thi này cũng đoạt HCĐ đôi nam.
VĐV Phạm Xuân Huy bị cụt một tay nhưng đoạt HCV môn nhảy cao nam với thành tích 1,80m.
Xuất phát môn bơi lội nam.
Nụ cười rạng rỡ tự tin của VĐV 27 tuổi Nguyễn Hồng Lợi. Anh giành cả 3 HCV trong các nội dung thi đấu cá nhân tại hội thi lần này. Ngoài là 1 VĐV bơi lội xuất sắc, anh còn là một họa sĩ vẽ áo dài chính của nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng và đã tham gia làm diễn viên của nhiều bộ phim truyền hình.
Cuộc đọ trí tuệ trong cờ vua của 2 VĐV khiếm thị Phạm Thị Hương (Hà Nội) và Phạm Thị Thảo (TP HCM) bất phân thắng bại.
Cú ném đĩa giành HCĐ của VĐV Trịnh Công Luận (TP HCM)
Với nghị lực và cố gắng phi thường, các VĐV xe lăn, cầu lông hay chạy tiếp sức luôn có những thành tích đáng nể.
Và trong cuộc đua có cả những niềm vui và nước mắt.
Không hẳn là cuộc thi thố, những người khuyết tật như muốn chứng minh họ không hề tàn phế. Hơn thế nữa, họ đã vượt lên chính mình và có thể sống một cách hòa nhập như bao người bình thường khác...
NSNA NGUYỄN VINH HIỂN thực hiện
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin