Cách đây 2 năm, T&T Hà Nội cầm chân XT Sài Gòn trên sân Thống Nhất gián tiếp giúp SHB Đà Nẵng đăng quang V- League 2012 một cách nghẹt thở. Người Đà Nẵng vui, người Hà Nội cũng vui vì “người anh em” của mình lên ngôi vô địch, tuy nhiên phần còn lại của V- League thì lại không có phản ứng tốt với kiểu đá “tình nghĩa” của T&T Hà Nội.
Cách đây 2 năm, T&T Hà Nội cầm chân XT Sài Gòn trên sân Thống Nhất gián tiếp giúp SHB Đà Nẵng đăng quang V- League 2012 một cách nghẹt thở. Người Đà Nẵng vui, người Hà Nội cũng vui vì “người anh em” của mình lên ngôi vô địch, tuy nhiên phần còn lại của V- League thì lại không có phản ứng tốt với kiểu đá “tình nghĩa” của T&T Hà Nội.
Vòng đấu cuối cùng mùa giải 2014, khi cuộc đua đến cúp vàng chỉ còn 2 cái tên T&T Hà Nội và Bình Dương. Đà Nẵng lại có cơ hội “trả nợ” ngày nào khi sẽ đụng độ đội bóng đầu bảng đất Thủ. T&T Hà Nội cũng chỉ cần một trận hòa như ngày đó để có thể tự định đoạt số phận của mình.
Ai cũng biết rằng T&T Hà Nội và SHB Đà Nẵng ngày xưa là anh em cùng gọi ông Hiển là bầu. Giờ đây tuy trên mặt pháp lý, T&T Hà Nội và SHB Đà Nẵng đã gần như độc lập, nhưng có không những ràng buộc đằng sau hậu trường thì vẫn khiến người ta nghi ngờ. Nhất là khi SHB Đà Nẵng từng có “món nợ ân tình” với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.
Người hâm mộ luôn muốn theo dõi những trận đấu công bằng, vô tư và các cầu thủ thì hết mình cống hiến. Những mối quan hệ vay- trả lại đi ngược với mong muốn đó khi cuộc chơi đã không còn công bằng. Hơn hết, V- League 2014 đã có quá nhiều vấn nạn, quá nhiều điều tiếng. V- League cần một kết thúc đẹp, xứng đáng cho đội bóng chơi hay nhất mùa giải.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin