Trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2014 sẽ là cuộc chạm trán giữa giữa hai đối thủ ngang tài, ngang sức là Đức và Pháp.
* Đội tuyển Đức - đội tuyển Pháp: 23 giờ ngày 4-7
* Đội tuyển Bra-xin - Cô-lôm-bi-a: 3 giờ ngày 5-7
* "Xe tăng" có vượt qua "Gà trống"?
Trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2014 sẽ là cuộc chạm trán giữa giữa hai đối thủ ngang tài, ngang sức là Đức và Pháp.
Đức của giải đấu năm nay thể hiện một lối chơi mạnh mẽ, nhiệt huyết. Còn đối với "Gà trống Gô-loa", bỏ qua lịch sử đáng buồn hồi năm 2010 khi mà họ phải ra về từ rất sớm, người hâm mộ đội bóng áo xanh đang được chứng kiến một hình ảnh đội tuyển Pháp đoàn kết và rất quyết tâm.
Trong quá khứ, "Xe tăng" và "Gà trống" chưa từng gặp nhau ở những giải đấu lớn chính thức, tuy nhiên cũng đã có tới năm lần đối đầu ở các trận giao hữu và kết quả là Pháp chiếm lợi thế hơn với ba trận thắng, một trận hòa và một trận thua.
Tại World Cup năm nay, đội tuyển Đức là tập thể được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với Pháp. Đội tuyển Đức thi đấu không quá dựa vào hai cánh, hai ngôi sao Ô-din và Gốt-dơ thường có những pha xử lý bó gọn.
Với hàng công của đội tuyển Pháp, điểm mạnh của họ lại là cánh phải với sự có mặt của Van-bu-ê-na để bóng thường được tạt vào trong cho Ben-dê-ma hay Ghi-rút. Xét về hàng phòng ngự, Đức rõ ràng mạnh hơn đối thủ, tuy nhiên, sẽ chịu sự thiếu vắng đáng tiếc của hậu vệ cánh Mút-ta-phi dính chấn thương.
Tuy nhiên, đội bóng áo trắng chắc chắn vẫn sẽ duy trì một thế trận cởi mở tiến công như phong cách thi đấu thường thấy ở họ.
Vì lẽ đó, cuộc chiến sẽ được định đoạt ở khu trung tuyến nơi mà những Lam, Xvai-xtai-gơ của Đức hay Pô-gba, Ca-bay-ê của Pháp đối đầu nhau. Đội nào nắm giữ tốt tuyến giữa sẽ là đội có cơ hội chiến thắng và có vẻ Đức đang nắm được cơ hội lớn hơn để giành quyền lọt vào bán kết.
* Rô-đri-ghê hay Nây-ma lên tiếng trong trận "derby"
Trận "derby" Nam Mỹ giữa hai đội tuyển Cô-lôm-bi-a và Bra-xin rạng sáng 5-7 hứa hẹn căng thẳng, quyết liệt và nhiều kịch tính.
Với cách thức vượt qua vòng bảng và thắng đội tuyển U-ru-goay hai bàn không gỡ ở vòng 1/16 để lọt vào tứ kết đã cho thấy sức mạnh của Cô-lôm-bi-a và họ sẽ không dễ gì để đội chủ nhà "bắt nạt".
Qua phong độ không thật xuất sắc, nhất là ở trận gặp đội tuyển Chi-lê vừa qua, có lẽ đội quân của HLV Xcô-la-ri sẽ phải rất chật vật trước các cầu thủ Cô-lôm-bi-a. Thậm chí, chưa biết chừng, có khi họ sẽ dạy cho Bra-xin "bài học" mới nếu những "vũ công sam-ba" chơi chủ quan và không nỗ lực.
Có thể khẳng định, đội tuyển Cô-lôm-bi-a là một thử thách lớn nhất của Bra-xin trên hành trình hướng tới Cúp vàng. Chắc chắn, Cô-lôm-bi-a sẽ không ngần ngại gì mà không chơi tiến công ngay từ đầu để tranh thủ có bàn thắng sớm, đánh bại ý chí của đối phương nếu muốn chiến thắng.
Sở dĩ họ tự tin đến vậy bởi hiện tại trong tay HLV Hô-xê Pê-cơ-men đang có "át chủ bài" Gia-mê Rô-đri-ghê, người đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với năm pha ghi bàn, hai pha kiến tạo và bốn lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu ở thời điểm hiện tại của World Cup 2014. Cũng chính anh là người đã lập cú đúp ở trận thắng U-ru-goay 2-0.
Ngoài ra, ông Pê-cơ-men còn có các cầu thủ xuất sắc khác trên hàng công như Hoan Cu-a-đra-đô, Gu-ti-ê-rê và Mác-ti-nê với lối chơi đa dạng và biến hóa trong tiến công. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của Cô-lôm-bi-a cũng được đánh giá cao khi giữ sạch được lưới nhà ở trận gặp U-ru-goay vừa qua.
Trong khi đó, mặc dù toàn thắng và vào đến tứ kết, nhưng cho đến hiện giờ, đội tuyển Bra-xin vẫn chưa thật sự thể hiện được sự nổi trội của mình, ngay cả khi thi đấu với các đối thủ bị đánh giá "dưới cơ".
Trước trận tứ kết, đội hình của họ cũng không hẳn mạnh khi tiền đạo Nây-ma, niềm hy vọng ghi bàn của họ chưa chắc bảo đảm được phong độ do chấn thương trong khi hai chân sút khác là Phrết và Giô đều chơi dưới phong độ.
Có vẻ tính cá nhân của những ngôi sao trong đội hình của Bra-xin đã khiến họ trở nên không thật sự gắn kết với nhau qua việc Nây-ma ít nhận được sự hỗ trợ cần thiết của đồng đội và hai chân sút khác là Phrết và Ô-xca chơi không thật nỗ lực.
Có lẽ ở trận đấu này, hàng phòng ngự của Bra-xin với thủ môn Giu-li-ơ Xê-da sẽ phải vất vả để giữ mành lưới trước các mũi nhọn của Cô-lôm-bi-a.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin