
HLV Luis Enrique đang có số nhân sự nhiều gấp ba so với nhu cầu cho ba vị trí đá chính để Barcelona mùa tới tiếp tục vận hành theo sơ đồ 4-3-3.
Do lão tướng Xavi quyết định ở lại sân Nou
Camp
và
tân binh Ivan Rakitic đến từ Sevilla, nhân sự tuyến giữa của
Barcelona
, vốn đã đông, càng thêm chật chội. Với chín tiền vệ trong đội hình hiện tại, HLV Enrique cần đưa ra quyết định nhanh chóng cho tương lai của từng người.
|
Có quá nhiều nhân sự cho tuyến giữa cũng đặt ra cho HLV Enrique một bài toán nan giải.
|
Ở vị trí tiền vệ đánh chặn, Barca đang sở hữu ba sự lựa chọn chất lượng là Sergio Busquets, Javier Mascherano và Alex Song. Kể từ khi chuyển đến Barca, Mascherano thường xuyên bị các HLV đẩy xuống đá trung vệ.
Đây là thiệt thòi lớn cho tiền vệ người
Nhưng nếu để Mascherano đá chính thì Busquets sẽ đá ở đâu? Dù phòng thủ không hay bằng Mascherano, Busquets lại là đứa con của lò La Masia. Anh được sinh ra để chơi thứ bóng đá truyền thống của Barca.
Vì Busquets, Guardiola từng hi sinh Yaya Toure và quyết định đó đến giờ vẫn luôn được ca ngợi bởi sự đúng đắn. Alex Song cũng không phải là một tiền vệ hạng xoàng để có thể cam phận đánh bóng ghế dự bị.
Ở các vị trí khác, Iniesta và tiền vệ trẻ Sergi Roberto sẽ chia sẻ vị trí tiền vệ trái. Trong khi đó, hành lang phải sẽ vô cùng chật chội với Xavi, Rakitic, Ibrahim Afellay và Rafinha. Luis Enrique nhiều khả năng sẽ đem Rafinha cho mượn thêm một mùa giải nữa.
Cầu thủ 21 tuổi này mùa trước được đem cho Celta Vigo mượn và đã chơi ấn tượng. Afellay thì đang lấy lại phong độ sau thời gian dài vật lộn với thương. Anh đã chơi tốt trong những trận làm nóng gần đây.
|
Ngay cả khi có đẩy đi bớt một vài tiền vệ, HLV Enrique vẫn sẽ rất khó xử khi đưa ra quyết định về nhân sự đá chính ở tuyến giữa mùa tới. Ảnh: Reuters.
|
Việc khiến Luis Enrique khó xử nhất là chọn ai giữa Xavi và Ivan Rakitic. Barca mua Rakitic để thay Xavi, nhưng mới đây lão tướng 34 tuổi đã quyết định ở lại thêm một mùa giải. Cuộc chiến cạnh tranh suất đá chính ở hành lang cánh phải chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt.
Rakitic chắc chắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của Cesc Fabregas, còn Xavi, dù đã là một con sử tử già, vẫn nằm trên ngai vàng của anh và sẵn sàng đáp trả bất cứ kẻ thách thức nào.
Theo VnExpress
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin