
Những ngày qua, trên đất nước Brasil đã thưởng thức những trận đấu hay, kịch tính và đầy bất ngờ tại World Cup 2014. Sau đây là những thống kê, lượm lặt thú vị:
Những ngày qua, trên đất nước Brasil đã thưởng thức những trận đấu hay, kịch tính và đầy bất ngờ tại World Cup 2014. Sau đây là những thống kê, lượm lặt thú vị:
Robben cùng đồng đội có 10 bàn thắng cho ĐT Hà Lan.
Ronaldo là ngôi sao gây thất vọng nhất. Diego Costa, Rooney, Balotelli... và dàn trụ cột của Barca trong màu áo Tây Ban Nha đều gây thất vọng. Nhưng nếu phải chỉ ra một siêu sao gây thất vọng hơn cả, chỉ với 1 bàn thắng, cùng kết cục đội nhà bị loại như hiện thực sau lượt trận cuối hôm qua.
Luis Suarez cắn vào vai Giorgio Chiellini trong trận Uruguay thắng Italy 1-0. Trọng tài hôm đó không phát hiện ra vụ việc nên Suarez thoát thẻ đỏ. Nhưng băng ghi hình đã tố cáo hành vi của tiền đạo Uruguay này. Đòn cắn sở trường ấy nhanh chóng biến Suarez thành nhân vật trung tâm trên các trang báo, các kênh truyền hình, phát thanh.
3 cái tên đang cùng ghi vào danh sách giải Vua phá lưới với mỗi người 4 bàn thắng: Thomas Muller (Đức), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina).
Hà Lan ghi 10 bàn, tất cả đều từ những tình huống bóng sống, không có bàn nào ghi từ quả đá phạt.
Đức thực hiện đến 1.792 đường chuyền bóng trong 3 trận đấu, đạt tỷ lệ chính xác đến 85%.
Iran nỗ lực phòng ngự, gồm 72 lần tắc bóng, 12 pha cứu thua và 8 lần hậu vệ cản phá các cú sút của đối phương.
Cầu thủ có đường chuyền chính xác nhất: Ở trận đấu ĐT Anh ra quân thắng 2-1, Andrea Pirlo có tổng cộng 105 đường chuyền thì 104 lần chính xác.
Tây Ban Nha gặp “ác mộng”: Là ĐKVĐ, là thế lực thống trị bóng đá thế giới và Châu Âu suốt 6 năm qua, với 3 chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 nhưng ngay trận ra quân, Tây Ban Nha đã để thua Hà Lan 1-5.
DƯƠNG THU (Tổng hợp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin