Những cơn mưa bàn thắng

01:06, 19/06/2014

Thời tiết bước vào mùa mưa làm người ta quên đi cái nóng cháy da của một mùa hè kéo dài. Tại World Cup, một cơn mưa khác khiến NHM bóng đá vui sướng không kém trút xuống Brasil rất nhiều bàn thắng. Điều đó làm mùa World Cup năm nay đang nóng lên thấy rõ với nhiều pha ăn mừng hơn bao giờ hết.

Thời tiết bước vào mùa mưa làm người ta quên đi cái nóng cháy da của một mùa hè kéo dài. Tại World Cup, một cơn mưa khác khiến NHM bóng đá vui sướng không kém trút xuống Brasil rất nhiều bàn thắng. Điều đó làm mùa World Cup năm nay đang nóng lên thấy rõ với nhiều pha ăn mừng hơn bao giờ hết.

Bóng đá tấn công đang sống lại. Từ những đội bóng lớn như Brasil, Hà Lan, Đức, Pháp… đến các đội bóng nhỏ như Chile, Colombia… đều có được những chiến thắng ấn tượng nhờ lối đá tấn công rực lửa. Những tỷ số ấn tượng như Hà Lan chiến thắng Tây Ban Nha 5-1, Đức đả bại Bồ Đào Nha 4- hay Pháp đè bẹp Honduras 3-0 cho thấy rõ ràng khát khao tấn công và ghi bàn cho dù cách biệt đã là rất lớn.

Đến một đội bóng như Ý vốn nổi tiếng với lối đá phòng ngự Catenaccio vô cùng thực dụng cũng đã có nửa trận đấu chơi tấn công dồn dập những chú sư tử Anh. Chính nhờ những pha tấn công sắc bén, tuyển Ý mới có thể thảnh thơi trở về với lối đá phòng ngự sở trường.

Nhiều thủ môn cho rằng quả bóng Brazuca có quỹ đạo bay khác thường đã gây khó cho họ. Tuy nhiên, quả bóng không hẳn là nguyên nhân. Jabulani được dùng tại World Cup 2010 hay Tango tại Euro 2012 còn bị phàn nàn về quỹ đạo bay quái dị làm khó thủ môn hơn Brazuca nhiều. Nhưng đó là 2 giải đấu mà tỷ lệ bàn thắng rất thấp, trong khi từ đầu giải đến nay đã có 49 bàn thắng được ghi với tỷ lệ 2,9 bàn/ trận. Con số hết sức bất ngờ…

Có thể lượt trận đầu tiên của vòng bảng vẫn chưa mang nhiều tính quyết định. Các đội bóng chắc chắn sẽ toan tính nhiều hơn khi cuộc đua vào vòng knock-out ngày càng gay cấn. Đó sẽ lại là thử thách lớn cho triết lý bóng đá tấn công, vốn đang làm mãn nhãn NHM quả bóng tròn.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh