
Ba trong bốn tấm vé dự bán kết năm nay đã có chủ sau loạt trận chiều 8/6, dành cho Bình Dương, Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai.
Ba trong bốn tấm vé dự bán kết năm nay đã có chủ sau loạt trận chiều 8/6, dành cho Bình Dương, Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai.
Bình Dương luôn có khát khao đặc biệt tại Cup Quốc gia, bởi trong lịch sử họ chưa một lần lên ngôi ở sân chơi này. Chính vì vậy HLV Lê Thụy Hải tung ra sân lực lượng mạnh nhất trong trận tứ kết với Đà Nẵng dù trước mắt ông và các học trò là hai trận đấu quan trọng cùng Thanh Hóa và Hà Nội T&T, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League.
Với hàng loạt ngôi sao như Abass, Kesley, Tấn Tài, Trọng Hoàng... trong đội hình, Bình Dương không mấy khó khăn giành quyền kiểm soát thế trận, liên tiếp tạo ra các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các chân sút đội bóng đất thủ quá vô duyên. Phút 16, Abass bứt tốc hoàn hảo đón đường chuyền của Anh Đức nhưng khi khung thành rộng mở anh lại không dứt điểm mà chuyền thiếu lực cho Trọng Hoàng, ném đi cơ hội mở tỷ số.
15 phút sau, tới lượt Trọng Hoàng khiến CĐV Bình Dương có mặt trên sân ôm mặt tiếc nuối. Abass chọc khe thông minh để cầu thủ người xứ Nghệ có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng cú dứt điểm của anh quá hiền, không đánh bại được Thanh Bình. Khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp một chỉ còn 5 phút, Abass đánh đầu rất hiểm vào góc chữ A nhưng "người gác đền" của Đà Nẵng vẫn kịp phản xạ, bay người đấm bóng cứu thua.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Bình Dương phải trả giá đắt. Khi thời gian thi đấu chính của hiệp một chỉ còn một phút, bộ đôi trung vệ Phước Tứ và Đình Luật mắc sai lầm, đứng chôn chân nhìn Ngọc Thắng băng xuống hạ gục thủ thành nhập tịch Quốc Thiện Esele, mở tỷ số. Số 18 là phát hiện thú vị của Đà Nẵng thời gian gần đây, nổi lên như cây săn bàn số một của đội bóng sông Hàn sau khi
|
Bình Dương đang có cơ hội hướng đến cú đúp năm nay. Ảnh: TT.
|
Bước sang hiệp hai, Bình Dương vẫn là đội làm chủ cuộc chơi với những tình huống tấn công dồn dập. Sau rất nhiều tình huống hãm thành, đội chủ nhà cũng tìm được bàn thắng gỡ hòa. Anh Đức là người đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với một pha dứt điểm xuyên qua hai hậu vệ Đà Nẵng, đi vào góc xa khiến thủ môn Thanh Bình chỉ còn biết đứng bất động nhìn bóng bay vào lưới ở phút 51.
Mười phút sau bàn gỡ hòa của Anh Đức, Trọng Hoàng có cơ hội quá tốt để đưa Bình Dương vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, một lần nữa cầu thủ người xứ Nghệ gây thất vọng khi dứt điểm đưa bóng lên trời trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.
Nếu ban tổ chức tiến hành bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận, phần thưởng đó chắc chắn thuộc về Anh Đức. Không chỉ ghi bàn gỡ hòa, tới phút 76 iền đạo được đồng đội gọi là "Đức Eto'o" còn có đường tạt hiểm hóc từ bên cánh trái vào để Abass ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, đưa Bình Dương vào bán kết Cúp quốc gia.
Đối thủ của Bình Dương tại bán kết là Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng đã giành chiến thắng ngay trên sân của Than Quảng Ninh. Trong 90 phút thi đấu chính thức, Than Quảng Ninh kiên trì rượt đuổi, hai lần gỡ hòa sau khi để đối phương vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, bước vào loạt sút penalty, đội bóng đất mỏ thất thủ với kết quả 3-4.
Trong một trận tứ kết khác, Hải Phòng xuất sắc đánh bại Quảng
Tuy nhiên, sau khi giành vé đi tiếp hôm nay, HLV Dylan Kerr - người đã lên tiếng phản đối kế hoạch bỏ giải của ban lãnh đạo đội bóng đất cảng - nhấn mạnh: "Tôi và các học trò chưa biết tương lai đội bóng sẽ ra sao. Tuy nhiên, còn đá trận nào chúng tôi cố hết mình trận đó".
|
Hải Phòng (vàng) bỏ lại sau lưng những rắc rối để giành chiến thắng chiều nay. Ảnh: TK.
|
Theo VnExpress
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin