Ở trận chung kết nữ, thật thú vị khi nhiều fan hâm mộ đến đầy ắp khán đài để vừa tiếp cận “thần tượng”- Nguyễn Thị Ngọc Hoa (9, VTV Bình Biền Long An) vừa xem trận chung kết.
Pha tấn công của Thanh Thuận (7, XSKT.VL) trước Đức Long Gia Lai.
Ở trận chung kết nữ, thật thú vị khi nhiều fan hâm mộ đến đầy ắp khán đài để vừa tiếp cận “thần tượng”- Nguyễn Thị Ngọc Hoa (9, VTV Bình Biền Long An) vừa xem trận chung kết.
Tân Bình TP Hồ Chí Minh với những tay đập nổi tiếng như: Trần Thị Cẩm Tú (6), Đinh Thị Diệu Châu (12), Hà Ngọc Diễm (16) hay Lê Thị Ngọc Tuyết (5)... sẽ là một đối trọng đáng gờm của các cô gái Bình Điền. Song thực tế trên sân không như mong đợi.
Tuy là lần đầu dự giải kể từ 3 năm trở lại đây nhưng VTV Bình Điền Long An chưa biết ngại đối thủ nào ở khu vực phía
Pha chắn bóng của XSKT Vĩnh Long trước Đức Long Gia Lai.
Trong trận đấu tranh hạng ba nữ trước đó, dù lực lượng khá mỏng, rồi vị trí chuyền hai không ổn định, nhưng Rudico Hải Dương đã không chịu dễ khuất phục đối thủ từng hạ họ 0-3 ở vòng bảng.
Luôn so kè điểm số ở 2 hiệp đầu tiên và chỉ chịu thua sát nút ở những thời điểm cuối bởi những sai sót không đáng có, các cô gái Hải Dương hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu rời giải với những gì thể hiện trong tư cách “tân binh” của giải VĐQG 2014 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới, dù họ có tiếp tục thua 0-3 (23/25, 21/25, 8/25).
Còn ở trận đấu sớm nhất trong ngày tranh hạng ba nam, dù tiếp tục gặp bất lợi khi không có sự phục vụ của tuyển thủ QG- phụ công Nguyễn Hoàng Thương (9) do vướng chấn thương mấy ngày trước, nên đội hình không đồng đều bằng đối thủ, nhưng đáng khen cho các cầu thủ Maseco TP Hồ Chí Minh khi họ thi đấu khá gắn bó và luôn tạo nên thế trận ngang ngửa trước Sanest Khánh Hòa để giành chiến thắng 25/23 ở hiệp đầu tiên trước khi chịu thua 22/25, 17/25, 17/25 ở phần còn lại của trận đấu.
Song, đó có lẽ cũng là tất cả những gì mà các học trò của HLV người Thái Lan Suntorn Phoseeta có thể làm được, bởi việc mạnh dạn tung vào sân để thử nghiệm vài cầu thủ trẻ còn khá non kinh nghiệm, như Nguyễn Huỳnh Cường (13, cao 1,94m), Nguyễn Thanh Nhàn (1, cao 1,89m) nên việc Maseco thua tiếp 17/25 ở hiệp cuối là điều không tránh khỏi.
Trong khi đó, trận chung kết nam, dù Đức Long Gia Lai quy tụ những trụ cột chẳng còn xa lạ với bóng chuyền Việt Nam, như: Nguyễn Hữu Hà (9), Nguyễn Văn Hạnh (10), Nguyễn Trọng Linh (2), Xuân Thao (5), Thanh Tùng (13), hay tay chuyền hai Bùi Thiện Mến (2) không còn ở thời kỳ phong độ đỉnh cao.
Thế nhưng dường như họ vẫn là một trong những “liều thuốc thử” chất lượng cao nhằm đánh giá độ tăng tiến của đoàn quân trẻ sáng giá nhất hiện nay của vùng ĐBSCL- XSKT Vĩnh Long.
HLV Bùi Huy Châm chỉ đạo các cầu thủ XSKT Vĩnh Long trong trận gặp Đức Long Gia Lai.
Từng là “bại tướng” không ít lần ở những cuộc so tài chính thức gần nhất trước nhà ĐKVĐQG nên dù các mũi tấn công xuất sắc của đội như Từ Thanh Thuận (7), Nguyễn Văn Dữ (8) của XSKT Vĩnh Long hoạt động không mệt mỏi để giúp cải thiện về mặt tâm lý nhưng các “cánh én” này vẫn không thể cùng đồng đội là Văn Hải (9), Tấn Thông (2), Hữu Khánh (14), Văn Tú (10) hay Phước Đạt (3), Minh Nhựt (11), Thanh Lâm (16) giúp số đồng đội còn lại thoát khỏi mặc cảm tự ti nên cuối cùng họ đành chịu thúc thủ với tỷ số 1-3 (14/25, 25/19, 17/25, 19/25) và một lần nữa ngậm ngùi nhìn Đức Long Gia Lai nâng cao chiếc Cúp vô địch.
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:
Giải nữ: 1/ VTV Bình Điền Long An, 2/ Tân Bình TPHCM, 3/ Cao su Phú Riềng, 4/ Rudico Hải Dương.
Giải nam: 1/ Đức Long Gia Lai, 2/ XSKT Vĩnh Long, 3/ Sanest Khánh Hòa, 4/Maseco TPHCM, 5/ Bến Tre, 6/ Quân đoàn 4. |
THANH TÙNG, DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin