Dù thời tiết vào mùa mưa không mấy thuận lợi nhưng vẫn có khá đông khán giả đến Nhà thi đấu Bến Tre để dự khán 4 trận đấu bán kết vào chiều và tối 3/6.
Niềm vui chiến thắng của đội XSKT Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU
Dù thời tiết vào mùa mưa không mấy thuận lợi nhưng vẫn có khá đông khán giả đến Nhà thi đấu Bến Tre để dự khán 4 trận đấu bán kết vào chiều và tối 3/6.
Ở giải nam, được chọn đối thủ ở bán kết do thi đấu trận sau cùng của vòng loại nên dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà vốn đã hết “cửa” tranh suất lọt vào tốp 4, nhưng sau khi hòa nhau qua 2 ván đầu tiên, Sanest Khánh Hòa đã chủ động xếp đội hình 2 vào sân và thua nhanh Bến Tre 1- 3 nhằm gặp Đức Long Gia Lai- đối thủ từng là bại tướng của họ với tỷ số 2- 3 cách đó ít ngày ở vòng bảng.
Thế nhưng, thực tế lần tái đấu cho thấy, mọi tính toán của đội bóng thành phố biển Nha Trang- Sanest Khánh Hòa đã không diễn ra đúng như dự liệu của họ.
Dù quyết tâm cao ngay từ lúc nhập cuộc, nhưng chủ công lừng danh một thời Ngô Văn Kiều (6, S.KH) và các đồng đội chỉ có thể tạo thế trận ngang ngửa với đội bóng ĐKVĐQG- Đức Long Gia Lai ở hiệp 1 và hiệp 3.
Ở phần sân đối diện, chính bản lĩnh của số cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Hữu Hà (9), Nguyễn Văn Hạnh (10), Bùi Thiện Mến (2)... giúp họ thực hiện tốt chiến thuật ép khâu đỡ chuyền 1 của đối phương ra xa lưới bằng việc tăng cường những quả phát bóng có độ khó cao vào các vị trí xung yếu, khiến lối chơi chủ yếu dựa vào uy lực tấn công biên của Sanest Khánh Hòa không thể phát huy tối đa các tác dụng.
Và dù Ngô Văn Kiều vẫn chơi rất xuất sắc nhưng trong thế trận khá bế tắc của toàn đội, việc Sanest Khánh Hòa thất bại cả 3 ván với các điểm số 24/26, 14/25, 21/25 là chuyện tất yếu.
Pha tấn công của Từ Thanh Thuận (7, XSKT.VL) trước Maseco TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DƯƠNG THU
Trong trận bán kết còn lại, xét về tương quan lực lượng, nếu Maseco TP Hồ Chí Minh chịu tổn thất không nhỏ khi buộc phải đưa tay đập dự bị Phạm Minh Trắng (17) vào thay cho tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Hoàng Thương (9, không thể ra sân do chấn thương trước đó) thì tuy XSKT Vĩnh Long đã tập hợp được đầy đủ thành phần nhưng chủ công Nguyễn Văn Học (4) bị bệnh trước đó lại chơi dưới sức mình, cũng như Từ Thanh Thuận (7) chỉ mới hồi phục khoảng 70% phong độ sau mấy ngày anh bị viêm Amidan.
Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu chỉ diễn ra trong hiệp 1. Liên tục bị các cầu thủ Maseco dẫn trước 3- 4 điểm nhưng đến 18/22 thì XSKT Vĩnh Long bắt kịp, rồi lại để đối phương vượt lên 22/24.
Nhờ chơi tập trung hơn phân phối bóng tấn công thay đổi, không tập trung nhiều vào Thanh Thuận hay Văn Học, nên đội XSKT Vĩnh Long mới cán đích trước với điểm số 29/27.
Như thoát được rào cản về tâm lý do trận thua 2-3 tối hôm trước ở vòng bảng, các học trò của HLV Bùi Huy Châm (XSKT Vĩnh Long) chơi càng lên tay và họ đã thắng tiếp 2 hiệp sau đó 25/18 và 25/17, để thắng chung cuộc 3-0, có mặt ở trận chung kết.
Trong khi đó, 2 cặp bán kết ở giải nữ lại không khác những dự đoán của giới chuyên môn. Tương tự như ở vòng bảng, các đội được đánh giá cao hơn vẫn thể hiện được sức mạnh và tiếp tục giành chiến thắng.
Nếu VTV Bình Điền Long An chỉ cần khoảng thời gian chưa đầy 1 giờ để vượt qua Rudico Hải Dương với tỷ số 3-0 (25/15, 25/10, 25/10) nhằm ghi tên mình vào trận chung kết, thì các học trò của HLV người Thái Lan- Aphichat Kongsawat (Tân Bình TP Hồ Chí Minh) cũng không khó để tái lập chiến thắng trước Cao su Phú Riềng với một kết quả 3-0 (25/17, 25/19, 25/21) tương tự.
Như vậy, ngày sau cùng của giải, sẽ diễn ra các cặp đấu, tranh hạng ba- nam: Sanest Khánh Hòa gặp Maseco TP Hồ Chí Minh, nữ: Rudico Hải Dương gặp Cao su Phú Riềng, chung kết- nữ VTV Bình Điền Long An gặp Tân Bình TP Hồ Chí Minh, nam: Đức Long Gia Lai gặp XSKT Vĩnh Long.
THANH TÙNG - DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin