Dưới bóng đại bàng

02:06, 30/06/2014

Pháp dẫn đầu bảng E với 7 điểm, đội hình cũng lắm “gà chọi”, “tam hoàng” lẫn “trống choai” nên nhà cái bắt “gà trống Gô-loa” chấp "đại bàng xanh" 1 hòa.

Pháp dẫn đầu bảng E với 7 điểm, đội hình cũng lắm “gà chọi”, “tam hoàng” lẫn “trống choai” nên nhà cái bắt “gà trống Gô-loa” chấp "đại bàng xanh" 1 hòa.

Mấy ngày qua, dân tình ùn ùn đầu tư vào cửa dưới Ni-giê-ri-a với lập luận: Ác-hen-ti-na mạnh là thế, chỉ thắng được Ni-giê-ri-a sít sao (3-2), thì Pháp lấy cửa nào đòi thắng đậm “đại bàng xanh”.

Pháp có nhiều ngôi sao như Ben-dê-ma, Pốc-ba, Xác-na, Ê-vra, Lô-rít... nên khả năng Pháp làm chủ trận đấu là điều có thể hình dung.

Ni-giê-ri-a cho thấy năng lực thực sự qua trận thua Ác-hen-ti-na 2-3. Tuy thua trận, nhưng Mu-xa và các đồng đội chơi khá hay, đá cống hiến, chơi ngang ngửa với những: Mét-xi, Hi-gua-in, A-guê-rô, Đi Ma-ri-a… Mu-xa ghi đậm dấu ấn với hai bàn vào lưới Ác-hen-ti-na, bàn nào cũng đẹp mắt, đặc biệt là bàn đầu tiên, cú cứa bóng kỹ thuật khiến Mét-xi cũng phải ghen tị. Đối đầu với Pháp, nhiều khả năng tiền đạo chủ lực của “đại bàng xanh” Mô-xét sẽ được ra sân. Sau trận gặp Ác-hen-ti-na, Ni-giê-ri-a phao tin Mô-xét bị chấn thương nhưng chúng tôi nghĩ, đây chỉ là đòn tung hỏa mù của đội bóng châu Phi.


Mu-xa (bên phải)-“ngòi nổ” quan trọng bên phía Ni-giê-ri-a. Ảnh: FIFA

Pháp đá 3 trận vòng bảng, gặp toàn cửa dưới Ôn-đu-rát, Thụy Sĩ, Ê-cu-a-đo. Ni-giê-ri-a với lối đá hoang dã, giàu thể lực, kỹ thuật, tiềm ẩn đột biến với độ sát thương cao sẽ là thuốc thử liều cao với thầy trò HLV Đề-săm. Hoặc “gà trống Gô-loa” sẽ sớm thích nghi với "vắc-xin 5 trong 1", hoặc sẽ bị… sốc phản vệ.

Trận này, các chuyên gia tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển Pháp. Nhưng người hâm mộ lại không mặn mà với đoàn quân của HLV Đờ-săm? Giới mộ điệu quả quyết, đá 90 phút xanh chín (thậm chí cả hiệp phụ) vào 13 giờ trưa Bra-xin thì thể lực của Ni-giê-ri-a là yếu tố vô cùng quan trọng. Ni-giê-ri-a ở vòng bảng đã thắng trận quyết định 1-0 trước Bô-xni-a, đã quen hơi bóng đá châu Âu; nên gặp đội bóng đất nước hình lục lăng thơm phức nước hoa Lacoste, thể nào Mu-xa, Mi-ken, Ô-na-di… cũng áp sát, đá rát.

Với dân châu Á có chút duy tâm, trận này với Pháp là "lành ít dữ nhiều". Sao lại vậy? Đây nhé, Pháp có biệt danh “gà trống Gô-loa”, gặp phải “đại bàng xanh” Ni-giê-ri-a, khác nào gặp khắc tinh. Nghe cũng có lý!

Chúng tôi nhận định, "đại bàng xanh" sẽ sải cánh, bay liệng và sẽ bắt được "gà trống".

Nhận định: Ni-giê-ri-a thắng Pháp 2-1.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh