Cuộc chiến của những "vũ công"

02:06, 08/06/2014

Người ta nói Euro vẫn kém hấp dẫn hơn so với World Cup vì thiếu Argentina và Brazil. Chính 2 đội bóng này mới là những cái tên được trông đợi nhiều nhất với lối đá latin đẹp mắt. Và ngày hội bóng đá thế giới sắp tới sẽ là cơ hội cho những “vũ công” của 2 đội bóng thể hiện mình.

Người ta nói Euro vẫn kém hấp dẫn hơn so với World Cup vì thiếu Argentina và Brazil. Chính 2 đội bóng này mới là những cái tên được trông đợi nhiều nhất với lối đá latin đẹp mắt. Và ngày hội bóng đá thế giới sắp tới sẽ là cơ hội cho những “vũ công” của 2 đội bóng thể hiện mình.


Với Messi, Argentina đang được đánh giá cao hơn Brazil tại World Cup lần này.


Bước lùi của những vũ công

Dù là những đội bóng được đánh giá rất mạnh trên thế giới, nhưng tại 2 kỳ World Cup gần đây nhất tại Đức và Nam Phi, cả Argentina lẫn Brazil đều không có được thành tích tốt.

Nếu như tại World Cup 2006, Brazil với tư cách là đội ĐKVĐ mang đến Châu Âu một đội hình nhiều sao nhưng lại thi đấu hết sức rời rạc và bạc nhược để rồi bị loại tại tứ kết trước Pháp. Năm đó, Argentina cũng bị loại trước chủ nhà Đức trên chấm 16m50 ở vòng tứ kết.

4 năm sau tại Nam Phi, Argentina lại thua Đức, nhưng lần này lại là thất bại bẽ bàng và đau đớn với tỷ số 0-4. Trong khi đó, Brazil của Dunga gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả. Rất tiếc họ phải dừng bước trước Hà Lan, đội bóng đã tỏ ra thực dụng và hiệu quả còn hơn Brazil trong kỳ World Cup năm đó.

Những thất bại liên tiếp của 2 nền bóng đá lớn khi vừa chạm mức tứ kết đang cho thấy bóng đá Nam Mỹ mà đại diện là Argentina và Brazil đang bước lùi. Và chính vì vậy, World Cup 2014 chính là lúc các vũ công tango và samba lấy lại hình ảnh của mình.

Cán cân giữa Tango và samba?

Khác với những kỳ đại hội bóng đá trước, Brazil sẽ thi đấu World Cup trên đất nước mình với đội hình trẻ và không có nhiều sao. Thậm chí ngôi sao sáng nhất của họ là Neymar cũng đang cho thấy phong độ phập phù và sự đuối sức trong năm đầu tiên chơi tại môi trường bóng đá đỉnh cao.

Những cái tên còn lại như Hulk, Fred, Gustavo… thật sự quá vô danh khi so sánh với Ronaldinho, Kaka, Ronaldo… của những Brazil năm nào. Nhiều người cho rằng chơi với đội hình trẻ, Brazil sẽ không gặp nhiều sức ép. Tuy nhiên, đây là kỳ World Cup mà các vũ công samba sắm vai chủ nhà. Họ chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và áp lực hơn bao giờ hết.

Trái ngược với Brazil, Argentina đến với World Cup với sự ổn định cần thiết cho một chiến dịch quan trọng. Vẫn là những cái tên cũ như Lionel Messi, Aguero, Di Maria, Demichelis… đã từng gắn bó với nhau nhiều năm trong màu áo ĐT. Thậm chí Argentina chỉ cần Messi thể hiện đúng phong độ của mình, họ sẽ trở thành một đội bóng cực kỳ đáng sợ tại World Cup lần này.

Dù sao mọi thứ vẫn còn phải đợi đến khi trái bóng World Cup lăn trên sân cỏ. Nhưng cán cân đang nghiêng về phía đội bóng áo sọc trắng xanh.

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh