Hạnh phúc ở vị trí mới

04:02, 10/02/2014

Trong làng "ngựa sắt" những năm 1997- 2006, nhiều người biết đến tay đua Trịnh Sang Đông thi đấu thành công trong màu áo quê nhà Domesco Đồng Tháp và ĐT Việt Nam. Tưởng chừng anh đã chia tay với thể thao sau khi chia tay với đồng đội về phụ giúp vợ, con trông coi việc kinh doanh. Thế rồi, qua ông "bầu" Võ Viết Thanh, cơ duyên lại cho Sang

Trong làng "ngựa sắt" những năm 1997- 2006, nhiều người biết đến tay đua Trịnh Sang Đông thi đấu thành công trong màu áo quê nhà Domesco Đồng Tháp và ĐT Việt Nam. Tưởng chừng anh đã chia tay với thể thao sau khi chia tay với đồng đội về phụ giúp vợ, con trông coi việc kinh doanh. Thế rồi, qua ông "bầu" Võ Viết Thanh, cơ duyên lại cho Sang Đông trở thành trợ lý HLV của đội xe đạp nổi tiếng ADC- Truyền hình Vĩnh Long từ đầu năm 2010.

Một thời vang bóng:

Hai anh em nhà họ Trịnh: Sang Đông và Phát Đạt bước vào chơi xe đạp từ đội trẻ, khi ấy Sang Đông mới 16 tuổi (sinh năm 1977, tại Đồng Tháp). Cả hai thi đấu ấn tượng, lọt vào mắt xanh của HLV Trần Văn Quýt, bởi năm 19 tuổi, Trịnh Sang Đông đã giành 2 chiếc HCV cá nhân và đồng đội tại giải VĐ trẻ QG. Từ đó, cái tên Trịnh Sang Đông càng gây ấn tượng sâu hơn trong lòng mọi người.

Trịnh Sang Đông chỉ đạo tay đua trẻ Nguyễn Minh Luận (ADC- THVL).

Trong số những thành tích đạt được, có thể nhớ vào năm 2004, tại Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh, cùng tranh tài với nhiều tay đua nước ngoài như Siam Bara (Thái Lan), Hàn Quốc,... Ở chặng 4, Trịnh Sang Đông luôn bị kèm chặt, kẹt lại phía sau đoàn đua bởi các tay đua mạnh, thế nhưng từ tốp 4, anh lần lượt tạo ra những cuộc bứt phá với tốc độ rất cao- trung bình 44,179 km/g để có mặt ởtốp 1... Với thành tích tuyệt vời, người cán đích đầu tiên tại thành phố biển Nha Trang chính là Trịnh Sang Đông. Chung cuộc giải này, Trịnh Phát Đạt giành Áo vàng, Trịnh Sang Đông giành Áo xanh và đội D. Đồng Tháp nhất đồng đội.

Tiếp theo đó, SEA Games- 23 năm 2005 diễn ra tại Philippines- ở nội dung đường trường, Trịnh Sang Đông suýt giành HCV, nếu không bị đối thủ là các tay đua Maslaysia ép vào lề khi anh đang tăng tốc, chuẩn bị về đích.

Thời điểm đó, ở bất kỳ mùa giải nào, cái tên Trịnh Sang Đông cũng bước lên bục nhận giải thưởng. Anh đã có rất nhiều danh hiệu khác nhau trong bộ sưu tập để đời cho mình!

Về... quê:

Năm 2006, Sang Đông học lớp HLV xe đạp, nhưng không thể cùng người thầy của mình là Trần Văn Quýt lo cho đội D. Đồng Tháp được lâu dài. Sau 1 năm làm việc, vì còn bộn bề việc gia đình nên anh đành phải chia tay làng xe đạp. Trịnh Sang Đông về nhà phụ vợ lo cho cửa hàng thuốc tây tại nhà (chợ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc- Đồng Tháp).

Ngoài công tác huấn luyện, Trịnh Sang Đông còn là trọng tài tại Giải xe đạp Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần 7- 2014.


Suốt hơn 3 năm dài ẩn danh, khi mà ít ai còn nhớ đến cái tên Trịnh Sang Đông thì đầu năm 2010, anh xuất hiện vối tư cách trợ lý HLV đội xe đạp ADC- THVL.

Mối lương duyên:

Cuộc hợp tác của Trịnh Sang Đông với ông "bầu" Võ Viết Thanh được xem là "mối lương duyên" thú vị. Sau khi ký hợp đồng, Trịnh Sang Đông chính thức về làm việc ở đội ADC- THVL. Cách nghĩ, cách làm của đội "ngựa sắt" mới dù có khác nhiều, với những trang thiết bị hiện đại và kỹ thuật mới, nhưng toàn đội luôn tạo điều kiện tốt cho Trịnh Sang Đông làm việc.

Có những lúc gặp nhiều biến động, khi HLV trưởng Nguyễn Huy Hùng bận lo cho ĐT quốc gia, rồi HLV Phạm Minh Nhựt chuyển công tác, nhưng rồi được sự động viên, giúp đỡ của ông bầu Viết Thanh, Sang Đông đã vượt qua mọi khó khăn và đứng vững trong công việc của mình.

Giờ đây, anh cho rằng mình rất "hạnh phúc" và đã khẳng định được vị trí, công việc của mình đang làm. Đồng thời cũng hy vọng được tiếp tục gắn bó với mối lương duyên này.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh