
HLV của Man Utd cảm thấy đội bóng của ông "không để đen hơn được nữa", sau khi nhận thất bại 1-2 trước Stoke City ở Ngoại hạng Anh hôm qua.
HLV của Man Utd cảm thấy đội bóng của ông "không để đen hơn được nữa", sau khi nhận thất bại 1-2 trước Stoke City ở Ngoại hạng Anh hôm qua.
![]() |
Mọi thứ dường như đều không thuận lợi với đội bóng của Moyes hiện nay. Ảnh: Reuters. |
"Tôi không biết chúng tôi còn phải làm thế nào nữa mới giành được chiến thắng", HLV David Moyes chia sẻ sau khi tay trắng rời sân Britannia ở vòng 24. "Tôi nghĩ, Man Utd đã vô cùng đen đủi. Chúng tôi chơi tốt nhưng đối thủ có bàn đầu tiên nhờ cú va đập khó tả và bàn thắng thứ hai không thể tin nổi".
Cả hai bàn của Stoke hôm qua được ghi do công Charlie Adam. Bàn mở tỷ số diễn ra ở phút 37, khi tiền vệ đội chủ nhà đá phạt đưa bóng đập chân Michael Carrick đổi hướng khiến thủ thành David de Gea trở tay không kịp. Đầu hiệp hai Robin van Persie gỡ hòa 1-1 cho Man Utd, nhưng đến phút 52 Adam lại tạo ra khác biệt bằng cú sút chân trái tuyệt đẹp từ ngoài cấm địa.
Càng về cuối trận Man Utd càng tạo sức ép lớn hòng kiếm tìm bàn gỡ. Một trong những tình huống đáng kể là cú sút phạt của Wayne Rooney đưa bóng đập cột dọc sau khi chạm tay thủ thành Asmir Begovic.
"Chúng tôi đã có những cơ hội để ghi bàn nhưng không tận dụng thành công", chiến lược gia người Scotland nói. "Đúng là Wayne đã có một cơ hội thực sự, nhưng đó không phải là duy nhất. Chúng tôi còn mấy lần đưa bóng đến gần vạch vôi và ba đến bốn lần tạo sóng gió trong cấm địa, nhưng không một ai dứt điểm thành bàn. Chúng tôi chỉ còn biết tự trách mình".
Thất bại thứ tám ở giải Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa khiến Man Utd dậm chân ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng với 13 điểm thua đội đầu bảng Man City. Họ đồng thời ít hơn sáu điểm so với đội đang đứng thứ tư - suất cuối cùng được tham dự Champions League - là Liverpool.
Cả Man City lẫn Liverpool thậm chí chưa thi đấu vòng 24.
Theo VnExpress
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin