
Đối với người Brazil, nếu đội tuyển không vô địch World Cup thì đó là điều tồi tệ. Và sẽ là tồi tệ hơn nếu “kẻ thù truyền kiếp” Argentina đoạt cúp vô địch thế giới trên đất Brazil – nơi 200 triệu người dân nước này đang mong đợi được ăn mừng đội tuyển giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới 2014.

Cổ động viên cuồng nhiệt
Brazil
.
Đối với người Brazil, nếu đội tuyển không vô địch World Cup thì đó là điều tồi tệ. Và sẽ là tồi tệ hơn nếu “kẻ thù truyền kiếp” Argentina đoạt cúp vô địch thế giới trên đất Brazil – nơi 200 triệu người dân nước này đang mong đợi được ăn mừng đội tuyển giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới 2014.
“Điều này sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với người dân Brazil” – Newton Cesar Santos, tác giả của 600 trang lịch sử bóng đá giữa hai đối thủ truyền kiếp Brazil và Argentina, nhan đề Những câu chuyện kinh điển lớn nhất trong làng bóng đá thế giới. Tác giả viết : “Ai vô địch cũng được, miễn là không phải
Argentina
”.
Có nhiều trận bóng đá được coi là kinh điển, hấp dẫn như Hà Lan – Đức, Anh – Scotland…, nhưng không có cặp đấu nào “ác liệt” như cặp Brazil – Argentina. Nhiều người
Brazil
coi mình là siêu cường duy nhất trong làng bóng đá thế giới.
Đó là đội tuyển duy nhất có mặt ở tất cả các World Cup và giành nhiều danh hiệu nhất – 5 lần vô địch. Đội tuyển quốc gia Nam Mỹ này thiết lập tiêu chuẩn cho nghệ thuật bóng đá và ngôi sao bóng đá 73 tuổi Pele vẫn được coi là “thương hiệu” lớn nhất của môn thể thao vua này.
Nhưng điều này không phải luôn luôn đúng.
Thời kỳ đầu của lịch sử bóng đá,
Argentina
mới là “quyền lực” ở Nam Mỹ. Người
Argentina
chơi bóng đá trước người
Brazil
. Nhưng điều này thay đổi khi Brazil vô địch thế giới năm 1958, danh hiệu đầu tiên mà mãi 20 năm sau, người Argentina mới có được.
Tác giả
Santos
giải thích : “Bóng đá
Argentina
luôn phát triển mạnh hơn
Brazil
.
Argentina
không có chế độ nô lệ, còn chúng ta có. Họ có ngành công nghiệp, họ có mọi thứ trước
Brazil
. Với danh nghĩa quốc gia, chúng ta phải thừa nhận rằng, chúng ta là hạng hai so với họ”.

Các cầu thủ đội tuyển
Brazil
.
Sự thật là, bóng đá đã làm được điều mà các nhà chính trị thất bại. Cả hai nước
Argentina
và
Brazil
đã trải qua thời kỳ bất ổn về kinh tế, chính trị, lạm phát… Nhưng bóng đá đã được thừa nhận là ở đẳng cấp thế giới.
Brazil
có
Pele
,
Argentina
có Maradona và cuộc tranh cãi, ai giỏi hơn ai không bao giờ kết thúc.
Theo Santos, đội tuyển quốc gia
Argentina
ra sân lần đầu tiên vào năm 1902, sớm hơn
Brazil
12 năm.
Santos
nói rằng, có một bộ phận trong xã hội
Brazil
hy vọng đội tuyển
Brazil
thất bại ở World Cup. Ông nói “Họ chống lại chính phủ và tính toán rằng, thất bại của đội tuyển có thể tạo ra bất ổn, có thêm nhiều cuộc biểu tình và buộc xã hội thay đổi”.
Thực tế là tại World Cup 2014, trong khi đội tuyển
Argentina
có lẽ được đánh giá cao hơn và ở vào bảng nhẹ ký, còn
Brazil
có lợi thế sân nhà.
Brazil
là một trong những “ứng cử viên” vô địch cùng với các đội tuyển Tây Ban Nha,
Argentina
và Đức một phần vì
Brazil
là chủ nhà.
Vấn đề của đội
Brazil
là nhánh bốc thăm. Brazil ở vào bảng đấu không “vừa phải” gồm Mexico, Croatia và Cameroon, nhưng nhiều khả năng sẽ phải gặp các đội như Tây Ban Nha hoặc Hà Lan ở vòng sau. Rồi sau đó có thể gặp một trong các “cựu vô địch thế giới” như
Uruguay
,
Italy
hoặc Anh.
Argentina
có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới L. Messi và ở vào bảng đấu dễ thở gồm Bosnia Herzegovina,
Iran
và
Nigeria
và theo nhánh của họ, sẽ không gặp đối thủ quá mạnh cho đến vòng tứ kết. Nhiều người
Brazil
sợ rằng, điều gì sẽ xảy ra trên các đường phố
Brazil
nếu đội tuyển
Brazil
bị loại sớm, trước trận chung kết chẳng hạn.
Và tất nhiên,
Argentina
sẽ muốn không gì khác hơn là thấy
Brazil
thất bại. Nếu thất bại trong trận chung kết ở sân Macarana, thì càng tốt hơn. Điều này đã xảy ra năm 1950,
Brazil
là chủ nhà World Cup và thất bại trong trận chung kết trước
Uruguay
với tỷ số 1-2 – một thất bại không bao giờ quên trong tâm trí người
Brazil
.

L. Messi - cầu thủ
Argentina
mà các cầu thủ
Brazil
"ngại" nhất.
“Điều hay ho có thể xảy ra trong năm nay là
Argentina
đoạt cúp thế giới tại
Brazil
”, Celia Dominguez, người làm việc tại một phòng nha khoa ở
Buenos Aires
nói, và “Để làm cho nó hay hơn. Hãy để
Argentina
thắng
Brazil
trong trận chung kết với bàn thắng của L. Messi trên chấm phạt đền ở phút cuối cùng. Điều này sẽ làm cho người
Brazil
đau khổ nhiều hơn”.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin