
Chiều 6-1, U-19 Tottenham đã lội ngược dòng đánh bại U-19 Nhật Bản 2-1 trong trận mở màn Giải U-19 quốc tế - cúp Nutifood 2014.
Chiều 6-1, U-19 Tottenham đã lội ngược dòng đánh bại U-19 Nhật Bản 2-1 trong trận mở màn Giải U-19 quốc tế - cúp Nutifood 2014.
Niềm vui của các cầu thủ U-19 Tottenham sau khi gỡ hòa 1-1 - Ảnh: S.H
U-19 Nhật Bản khởi đầu mạnh mẽ với lối chơi bóng ngắn, bật tường nhanh. Lối chơi này đã gây bất ngờ cho hàng phòng ngự U-19 Tottenham, và trong một pha lên bóng ở phút 7, tiền vệ Miura Genta đã dứt điểm tung lưới thủ môn Mc Gee, đưa U-19 Nhật Bản vượt lên dẫn trước 1-0.
Những phút sau đó, U-19 Nhật Bản tiếp tục chiếm ưu thế, và nếu Miyaichi Tsuyoshi, Matsumoto Masaya, Minamino Takumi... dứt điểm tốt hơn ở những tình huống quyết định, U-19 Nhật Bản đã có bàn thắng gia tăng cách biệt.
Trái ngược với U-19 Nhật Bản, U-19 Tottenham thi đấu chậm rãi và mờ nhạt trong hiệp 1. Trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ trẻ đến từ nước Anh chỉ tạo đúng một cơ hội về phía khung thành U-19 Nhật Bản. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha sút bồi trong tư thế trống trải từ cự li chưa đến 10m của William Miller (phút 26) lại đưa bóng lên trời.
Sau giờ nghỉ, U-19 Tottenham tăng tốc và bàn thắng đã đến với họ. Phút 51, từ pha lên bóng ở trung lộ, Joshua đã có đường chọc khe đẹp mắt cho Daniel Akindayini thoát xuống xỉa bóng hạ thủ môn Takagiwa Toru, quân bình tỉ số 1-1 cho U-19 Tottenham.
Hưng phấn sau bàn thắng, U-19 Tottenham tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép U-19 Nhật Bản. Phút 72, tiền vệ Nathan Oduwa tỏa sáng với pha đột phá và dứt điểm quyết đoán từ bên cánh trái, nâng tỉ số lên 2-1 cho U-19 Tottenham.
Không muốn rời sân tay trắng, U-19 Nhật Bản dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, do thiếu may mắn (Hirose Rikuto dứt điểm trúng xà ngang) và cùng với sự xuất sắc của thủ môn Mc Gee (Tottenham), U-19 Nhật Bản đã không thể có được bàn gỡ dù tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn.
Theo TTO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin