Trận thua coi được

07:01, 08/01/2014

U.19 Việt Nam thất bại trước U.19 AS Roma với tỉ số 1-2 trong ngày ra quân, trước đó U.19 Nhật Bản cũng thua trận khi đối mặt với U.19 Tottenham. Điều gì giống nhau trong 2 thất bại vừa qua của những đội bóng đến từ Châu Á?

U.19 Việt Nam thất bại trước U.19 AS Roma với tỉ số 1-2 trong ngày ra quân, trước đó U.19 Nhật Bản cũng thua trận khi đối mặt với U.19 Tottenham. Điều gì giống nhau trong 2 thất bại vừa qua của những đội bóng đến từ Châu Á?

U.19 Việt Nam lẫn U.19 Nhật Bản đều là những đội bóng chơi hay hơn trước các đội bóng đến từ Châu Âu. Họ đều có một lối chơi quyến rũ, tấn công đẹp mắt, có những cá nhân xuất sắc nhưng đều không thể xuyên thủng những bức tường phòng ngự vững chắc và lối chơi thực dụng của U.19 AS Roma và U.19 Tottenham.

Một trận đấu mà sự khác biệt đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá Châu Á và Châu Âu đã được bộc lộ. Nếu như ở Châu Á, người ta đào tạo trên tinh thần để các cầu thủ tự do phát triển thì ở Châu Âu, tính kỷ luật, tinh thần tập thể và bản lĩnh thi đấu là thứ được xây dựng đầu tiên.

Những cá nhân của chúng ta như Công Phượng, Lâm Ti Phong có thể dễ dàng vượt qua 1- 2 cầu thủ của đối phương nhưng rõ ràng họ bất lực trước cả một hàng phòng ngự dày đặc và được tổ chức tốt của đối phương.

Nhìn chung, trận thua vừa qua là một trận đấu mà chúng ta đã chơi tốt, các cầu thủ trẻ đã thể hiện được những phẩm chất khiến các khán giả khó tính cũng phải hài lòng. Họ vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện những khuyết điểm về chiến thuật, lối chơi và bản lĩnh thi đấu khi con đường chuyên nghiệp vẫn còn rất dài phía trước.

 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh