Tấm vé của sự kỳ vọng

01:01, 02/01/2014

Những ngày qua, sân Thống Nhất trở nên sôi động nhộn nhịp lạ thường. Giải U.19 Quốc tế còn đến 1 tuần mới diễn ra mà ngay từ hiện tại, NHM đã tranh nhau mua vé. Thậm chí cho dù vé bị đẩy lên từ 300.000 đ/cặp, khán đài A lên đến 700.000đ vẫn có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua.

Những ngày qua, sân Thống Nhất trở nên sôi động nhộn nhịp lạ thường. Giải U.19 Quốc tế còn đến 1 tuần mới diễn ra mà ngay từ hiện tại, NHM đã tranh nhau mua vé. Thậm chí cho dù vé bị đẩy lên từ 300.000 đ/cặp, khán đài A lên đến 700.000đ vẫn có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua.

Giải đấu trẻ với những cầu thủ chỉ mới đôi mươi lại thu hút NHM đông đảo đến như vậy. U.19 Tottenham, U.19 AS Roma lẫn U.19 Nhật Bản đều tạo sức hút lớn, tuy nhiên chính U.19 Việt Nam mới chính là cái tên khiến cơn sốt vé lên cao như vậy.

So với lứa đàn anh U.23, ĐT Việt Nam chỉ toàn gây thất vọng thì U.19 Việt Nam được đánh giá là tài năng, đạo đức và lễ độ hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên lứa cầu thủ U.19 mà nòng cốt là từ học viện của bầu Đức được chính thức thi đấu tại TP Hồ Chí Minh.

Người dân bóng đá Sài Gòn sau khi Xuân Thành Sài Gòn giải tán đã lâu lắm mới có thể kéo đến sân mà thưởng thức bóng đá thực sự. Vì vậy dù vé có đắt họ cũng bấm bụng mua. Rõ ràng tình yêu bóng đá của người dân vẫn đủ lấp đầy mọi sân bóng chỉ có điều, họ đang trông chờ một đội bóng xứng đáng với lòng tin, với kỳ vọng mà họ bỏ ra.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh