Bán kết lượt về League Cup: Man Utd lại thua đau

10:01, 23/01/2014

Trở lại sân nhà Old Trafford, Man Utd đã lật ngược thế cờ trước Sunderland. Tuy nhiên, trên loạt đấu súng, các cầu thủ áo đỏ lại không thể tận dụng cơ hội để giành vé tới Wembley…

Trở lại sân nhà Old Trafford, Man Utd đã lật ngược thế cờ trước Sunderland. Tuy nhiên, trên loạt đấu súng, các cầu thủ áo đỏ lại không thể tận dụng cơ hội để giành vé tới Wembley…

Ở trận bán kết League Cup lượt đi, Man Utd đã bị Sunderland đánh bại với tỉ số 2-1 tại sân Ánh sáng. Thất bại ấy chưa đóng sập cánh cửa đi tiếp của Quỷ đỏ nhưng cũng gây ra không ít khó khăn cho thầy trò David Moyes ở trận lượt về, dù họ được thi đấu ngay tại sân nhà Old Trafford. Ở trận đấu này, Man Utd tiếp tục thiếu vắng nhiều nhân tố trụ cột như Rooney, Van Persie.

Khác với những trận đấu gần đây, HLV David Moyes đã trao cơ hội trên hàng công cho Chicharito. Đá dưới tiền đạo này là bộ 3 tấn công Januzaj – Welbeck – Kagawa. Trong khi đó, với quyết tâm giành vé vào chung kết League Cup, Sunderland mang tới Old Trafford đội hình khá mạnh với những cái tên trụ cột như O’shea, Brown, Alonso, Cartemole, Adam Johnson hay Borini,…

Với lợi thế sân nhà, Man Utd không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công để lật ngược thế cờ. Ngay ở phút thứ 6, đội chủ nhà đã tạo ra cơ hội rõ ràng để mở tỉ số. Tuy vậy, cú đánh đầu cận thành của tài năng trẻ Adnan Januzaj đã bị thủ thành Vito Mannone xuất sắc cản phá.

Mặc dù chịu sức ép khá lớn tại Old Trafford nhưng Sunderland vẫn tỏ ra lợi hại với những đường phản công sắc sảo. Phút 18, các vị khách đã đưa ra lời cảnh báo với Man Utd bằng cú sút xa sấm sét của Fabio Borini ngay trước mép vòng cấm. Rất may cho Man Utd là bóng đã đi vọt xà.

Trong thế trận cân bằng ấy, Man Utd đã có bàn thắng mở tỉ số nhờ pha đá phạt bên phía cánh phải. Nhận đường tạt bóng của Adnan Januzaj, Danny Welbeck đã tung chân đá nối trong vòng cấm. Dù tiếp xúc bóng không chuẩn song cú sút trượt này của tiền đạo Man Utd lại vô tình trở thành đường kiến tạo tuyệt đẹp để Jonny Evans đánh đầu cận thành giúp M.U vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, Man Utd vẫn là những người chủ động hơn trong tấn công. Phút 47, tài năng trẻ Adnan Januzaj tiếp tục chứng tỏ dấu ấn với cú sút phạt khá nguy hiểm. Đáng tiếc cho Man Utd là bóng lại đi vọt xà trong gang tấc. Chưa đầy 10 phút sau đó, “viên ngọc thô” người Bỉ lại uy hiếp khung thành Sunderland với cú sút đưa bóng chệch cột dọc.

Trong thời gian còn lại của hiệp 2, cả 2 đội bóng đều tỏ ra thận trọng trong các tình huống dâng cao tấn công. Bởi vậy, số cơ hội nguy hiểm thực sự không quá nhiều để họ có thể ghi bàn. Kết thúc 90 phút với phần thắng 1-0 nghiêng về Man Utd, trận đấu phải cần thêm 2 hiệp phụ để xác định người thắng cuộc (tổng tỉ số hòa 2-2).

Trong hiệp phụ thứ nhất, Sunderland là đội bóng nhỉnh hơn. Họ đã tạo ra 2 cơ hội rõ rệt nhưng không ghi được bàn thắng. Trong khi khi đó, Man Utd cũng bỏ lỡ 1 cơ hội đáng tiếc trong tình huống Chicharito đối mặt với thủ thành Manonne.


Sự nuối tiếc của các cầu thủ Man Utd sau khi bị loại

Nếu như hiệp phụ thứ nhất không có bàn thắng nào thì mọi thứ đã thay đổi ở hiệp phụ thứ 2. Vào phút thi đấu thứ 119, Phil Bardsley đã giúp Sunderland gỡ hòa 1-1 với cú sút xa ngay trước mép vòng cấm. Ở tình huống này, thủ thành De Gea đã cản phá không tốt. Tưởng như Man Utd đã chấp nhận thất bại thì vào đúng phút thi đấu cuối cùng, Quỷ đỏ đã “sống hi vọng” nhờ cú đệm bóng thành bàn của Chicharito.

Hòa nhau với tổng tỉ số 3-3 sau 2 lượt trận, 2 đội phải bước vào loạt đấu súng để phân định tấm vé chung kết. Ở 2 lượt sút đầu tiên, M.U chiếm ưu thế do chỉ 1 lần sút hỏng (Welbeck), trong khi Sunderland phí phạm cả 2 cơ hội (Gardner và Fletcher). Tuy nhiên, kể từ lượt sút sau đó, Sunderland đã lật ngược thế cờ. Trong khi Alonso và Ki Sung Yeung thực hiện chính xác cho “Mèo đen” thì Januzaj và Phil Jones đều không thể đánh bại thủ thành Mannone.

Tỉ số khi này đã là 2-1 nghiêng về phía Sunderland. Ở loạt súng cuối, cả 2 đội đều bị sức ép tâm lí đè nặng. Hệ quả, cả Adam Johnson và Rafael đều không thành công. Chung cuộc, Sunderland đã giành vé dự chung kết League Cup với chiến thắng 2-1 trên đoạt đấu súng. Đối thủ của thầy trò Guus Poyet trong trận chung kết sẽ là Man City, đội bóng vừa hủy diệt West Ham 9-0 ở vòng bán kết. Đây là kết quả quá đáng tiếc với Man Utd bởi họ đã rất nỗ lực trong trận lượt về.

Đội hình thi đấu

Man Utd:
De Gea, Rafael Da Silva, Smalling, Evans, Buttner (Evra 85’), Fletcher, Carrick (Jones 95’), Januzaj, Welbeck, Kagawa (Valencia 61’), Hernandez.

Sunderland: Mannone, Bardsley, O'Shea, Brown, Alonso, Cattermole (Gardner 82’), Johnson, Ki, Colback, Borini (Altidore 86’), Fletcher.

Theo VnMedia.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh