U23 Việt Nam thắng “5 sao” trước U23 Lào

09:12, 15/12/2013

Thi đấu khá nhàn nhã, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0 trước U23 Lào nhờ các pha lập công của Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn, Hồng Quân và cú đúp của Văn Quyết. 3 điểm từ trận này giúp Việt Nam có 6 điểm và vẫn đứng thứ 3 của bảng A.

Thi đấu khá nhàn nhã, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0 trước U23 Lào nhờ các pha lập công của Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn, Hồng Quân và cú đúp của Văn Quyết. 3 điểm từ trận này giúp Việt Nam có 6 điểm và vẫn đứng thứ 3 của bảng A.

Không tốn quá nhiều sức lực, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5 “sao” trước U23 Lào. Ở trận này, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có một số sự điều chỉnh về đội hình ra sân như sự có mặt của Phi Sơn từ đầu thế chỗ Văn Thắng. Tuy nhiên về mặt lối chơi tổng thể U23 Việt Nam không có nhiều biến chuyển, Phi Sơn quá tham biểu diễn và chẳng có chút gì hiệu quả.

 

Chiến thắng nhàn cho U23 Việt Nam, ảnh: An An
 

Nguyên nhân của U23 Việt Nam thắng đậm không đến từ đoàn quân của huấn luyện viên của HLV Hoàng Văn Phúc mà đến từ chính đối thủ. U23 Lào chỉ chơi tốt trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, họ chơi ngang ngửa với U23 Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, đội bóng này chơi rất sơ hở trong phòng thủ, họ liên tục đẩy tiền đạo U23 Việt Nam vào tình thế thuận lợi để ghi bàn.

 

Nếu các chân sút U23 Việt Nam tốt hơn thì chắc chắn hiệp 4 đã không có dưới bàn thắng. Trong tấn công, U23 Lào cũng không còn sắc nét như các trận trước. Và nói chung có thể nói đây là một trận đấu tự thua của đối thủ. Dù sao thì bây giờ điều đó cũng không thật quan trọng, bởi U23 Việt Nam đã có 3 điểm cần thiết và hi vọng từ tiền đề này đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thi đấu tốt trước U23 Malaysia ở lượt cuối.  
 
Con đường tiến vào bán kết của U23 Việt Nam đang rất chông gai, với trận hòa của U23 Singapore và U23 Malaysia vừa diễn ra thì buộc lòng U23 Việt Nam phải giành chiến thắng cả U23 Lào và U23 Malaysia mới có vé vào bán kết. Nếu làm được điều đó, U23 Việt Nam sẽ có ngôi đầu bảng A. Đó sẽ là nhiệm vụ vô cùng nặng nề và U23 Việt Nam bắt buộc phải giải quyết từng bước một, bắt đầu từ trận đấu với U23 Lào.
 

U23 Việt Nam buộc phải thắng cả 2 trận còn lại, ảnh: An An
 
Những phút đầu tiên tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm muốn thắng bằng lối chơi tấn công và thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Phút thứ 7, Ngọc Đức chọc khe cho Hà Minh Tuấn băng xuống bên trái trung lộ. Anh thoải mái dẫn bóng và đối mặt với thủ thành U23 Lào, tiếc rằng cầu thủ này lại quyết định dứt điểm kiểu "xâu kim" và đối phương đã cảnh giác.
 
Minh Tuấn rõ ràng có nhiều sự lựa chọn hơn trong tình huống dứt điểm vừa rồi, bởi góc sút rất rộng, anh đã bỏ lỡ đi cơ hội giúp U23 Việt Nam khai thông bế tắc. Dần theo thời gian của trận đấu, U23 Việt Nam thể hiện sự vượt trội hơn đối phương chút ít, tuy nhiên cách thức triển khai tấn công của U23 Việt Nam vẫn chưa có nhiều sự chuyển biến so với trước đây.
 
Phút 17, Văn Quyết băng xuống nhận bóng ở đầu góc trái vòng cấm địa, anh giật gót lại cho Vũ Minh Tuấn, tiền vệ U23 Việt Nam vượt qua sự truy cản của hậu vệ U23 Lào và dứt điểm căng, bóng trúng tay thủ thành đối phương bật lên đập xà ngay bay ra. 2 phút sau, từ pha đi bóng hỏng của Ngọc Đức, Vũ Minh Tuấn lại có cơ hội dứt điểm cách khung thành chừng 8m, anh đưa bóng đi cắt chéo cầu môn ra ngoài.
 

Phút 23, Hà Minh Tuấn đá phạt cách khung thành chừng 23m lệch trái. Anh đã thực hiện cú treo bóng vào trong vòng cấm địa, không một cầu thủ nào chạm được vào bóng và rất vô tình trái bóng hướng vào góc phải cầu môn, thủ thành U23 Lào đã phải bay người đẩy bóng ra.

 

Vũ Minh Tuấn tiếc nuối cơ hội mở tỉ số bị bỏ lỡ, ảnh: An An
 

Hàng thủ của U23 Lào đột nhiên chơi rất mong manh và sự lỏng lẻo đã giúp cho U23 Việt Nam có nhiều cơ hội. Phút 28, Mạnh Hùng đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 20m, góc sút trực diện khung thành. Bóng đi căng và thủ thành U23 Lào dù đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu được bàn thua.

 

2 phút sau khi có bàn mở tỉ số, U23 Việt Nam đã gia tăng cách biệt. Văn Quyết đi nhận bóng thoải mái bên trái vòng cấm địa, anh đi bóng cắt ngang cầu môn và đến giữa vòng cấm địa mới thực hiện cú sút căng đưa bóng hướng vào góc cao bên phải. Thủ thành U23 Lào có phần bị khuất tầm nhìn nên phản ứng chậm trong tình huống này. U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-0.
 
Sau khi có được 2 bàn thắng U23 Việt Nam đã chơi bình tĩnh hơn và vẫn nhỉnh hơn U23 Lào chút ít. Về phía đội bóng xứ triệu voi, quá nhiều sai lầm trong phòng ngự trong hiệp 1 của đội bóng này, đến mức họ đã phải thay người khi trận đấu mới qua 30 phút. Hình ảnh của một U23 Lào kiên cường như đã từng thấy khi họ thi đấu với U23 Malaysia hay Singapore chỉ xuất hiện khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu này. Quả thật nếu các chân sút U23 Việt Nam tốt hơn, chắc chắn họ đã có gấp đôi bàn thắng.
 

Bước vào hiệp 2, U23 Lào đẩy cao đội hình và bắt đầu có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của U23 Việt Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang cố gắng chơi chậm để giảm sự hưng phấn của đối phương, nhưng đấu pháp này không mấy thành công. Các cầu thủ U23 Lào rất tự tin cầm bóng và thể hiện kĩ thuật cá nhân trước U23 Việt Nam

 

Phút 59, Siavong nhận bóng trong vòng cấm địa, anh thoải mái di chuyển và chỉnh góc sút, tuy nhiên cú sút từ giữa vòng cấm địa của anh lại đưa bóng đi ra ngoài cầu môn. U23 Lào đang có được sức ép khá tốt và một vài tình huống họ đã hạ gục hàng thủ của U23 Việt Nam. Đáng tiếc các chân sút của đội bóng này chưa có được sự chính xác cần thiết để có bàn rút ngắn tỉ số.
 

U23 Việt Nam giảm tốc độ chơi ở trong hiệp 2, ảnh: An An

Tấn công không mạnh mẽ trong hiệp 2, tuy nhiên đến phút 75 đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn có được bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Từ cú tạt bóng bên cánh trái của Ngọc Đúc vào, Văn Quyết đã băng xuống thoải mái không bị ai kèm để thực hiện cú đánh đầu cách khung thành chừng 8m. Anh đưa bóng đập cột dọc phải rồi bật ngược trở lại vào lưới. Khoảng cách 3 bàn là quá an toàn và có thể nói U23 Việt Nam đã có 3 điểm ở trận này.
 
U23 Lào có phần buông xuôi. Phút 78, từ tình hống đá phạt góc của U23 Việt Nam, bóng đến chân Vũ Minh Tuấn ở đầu vòng cấm địa, cú sút của cầu thủ này không mạnh, nhưng lại đập chân một hậu vệ U23 Lào đổi hướng và đi vào góc phải cầu môn và thành bàn thứ 4 cho U23 Việt Nam.
 

Về cuối trận, U23 Việt Nam còn có thêm bàn thắng gia tăng cách biệt của Mạc Hồng Quân, anh băng xuống thoải mái bên phải trung lộ và dứt điểm căng khiến thủ thành U23 Lào không thể cản phá. Chiến thắng U23 Việt Nam không trọn vẹn, bởi sau đó Ngọc Đức đã phạm lỗi thô bạo để rồi nhận thẻ đỏ và rời sân. Chẳng ai hiểu tại sao Ngọc Đức lại đi phạm lỗi với đối phương trong một tình huống mà Việt Nam đang là đội lên bóng. Và cái giá cho sự nông nổi là ở trận sau anh sẽ ngồi xem đồng đội thi đấu “quyết tử” với U23 Malaysia.


Theo Dân trí
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh