U.19 Việt Nam: Sẵn sàng trình làng

03:12, 25/12/2013

Có thể nói, 2013 là một năm thành công rực rỡ đối với đội tuyển U.19 Việt Nam mà nòng cốt là các “pháo thủ” U.19 Học viện HA.GL-Arsenal JMG

Có thể nói, 2013 là một năm thành công rực rỡ đối với đội tuyển U.19 Việt Nam mà nòng cốt là các “pháo thủ” U.19 Học viện HA.GL-Arsenal JMG.
 
Tuy nhiên, thành tích mà dàn hảo thủ này gặt hái được lại diễn ra trên đất Nhật Bản, Indonesia Malaysia .
 
Bởi vậy, Giải bóng đá tứ hùng – tranh Cúp Nutifood diễn ra từ ngày 6 đến 10/1, là màn ra mắt khán giả trong nước lần đầu tiên của thầy trò HLV Guillaume Graechen. Thế nên, mặc dù hôm qua là ngày Giáng sinh, nhưng HLV Dương Minh Ninh và các học trò vẫn miệt mài tập luyện sáng, chiều.

Đội trưởng Xuân Trường (áo cam)

Ông Dương Nghiệp Khôi phát biểu: “Đây là lần thứ 4 tôi vinh dự được cử làm Trưởng đoàn đội tuyển U.19 Việt Nam . Ở mỗi giải đấu tôi và các thành viên trong đoàn đều có những cảm xúc khác nhau.

Nhưng riêng Cúp Nutifood lần này, tất cả cùng có cảm xúc đặc biệt. Đó là cảm xúc lần đầu được đá trên sân nhà, trước khán giả nhà – những người rất kỳ vọng bấy lâu nay. Bởi vậy chúng tôi làm tất cả những gì có thể để không phụ lòng người hâm mộ”.

Trước thềm Cúp Nutifood, U.19 Việt Nam đón khá nhiều tin vui. Hai cầu thủ Phạm Đức Huy và Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T) vừa trở về từ Nhật Bản, sau khi sang xứ Phù Tang thử việc.
 
Với khuôn mặt hồ hỡi, Đỗ Duy Mạnh thổ lộ: “Đến bây giờ vẫn chưa biết được kết quả của đợt thử việc vừa qua là gì, nhưng dù sao chăng nữa, được một nền bóng đá hàng đầu châu lục để mắt tới là bọn em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chuyến sang Nhật Bản vừa qua là động lực rất lớn giúp em nỗ lực phấn đấu không ngừng trong màu áo đội U.19 Việt Nam ”.

Một niềm vui khác, thủ quân Lương Xuân Trường của đội tuyển U.19 Việt Nam vừa tham dự cuộc gặp mặt “Khát vọng teen Việt” do báo Mực Tím tổ chức tại TPHCM vào ngày 22/12.

Trả lời người hâm mộ trong cuộc gặp này, Xuân Trường chia sẻ “Vị trí đội trưởng không phải là áp lực đối với mình vì khi ra sân vũ khí lợi hại nhất của U.19 Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết. Thay mặt tuyển U.19 Việt Nam , Trường hứa đội tuyển sẽ quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc ở những trận bóng trong tương lai, trước mắt là Cúp Nutifood”.

Bên cạnh đó, đối với nhiều “tiểu pháo thủ” việc bổ sung trợ lý Dương Minh Ninh bây giờ là hơi muộn. Nhưng muộn còn hơn không, bởi ông Ninh là người đã gắn bó với dàn cầu thủ này và chuyên gia Guillaume Graechen ngay từ buổi ban sơ đến nay gần 7 năm ròng. Thế nên vị trợ lý này nắm bắt đến tận “chân tơ kẽ tóc” mọi vấn đề của các cầu thủ Học viện HA.GL-Arsenal JMG.

Hoàn toàn yên tâm với người cộng sự của mình, hiện nay Guillaume Graechen cùng vợ con đang yên tâm đón Giáng sinh và Tết dương lịch 2014 tại Pháp. “Ngày 4/1, chuyên gia Guillaume Graechen mới trở lại Việt Nam , đó cũng là lúc toàn đội di chuyển vào TPHCM chuẩn bị đá giải. Việc vắng mặt ông thầy này trong thời gian đội tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, không gặp phải vấn đề gì lớn. Bởi hàng ngày tôi và Guillaume Graechen thường xuyên trao đổi với nhau qua internet”, trợ lý Dương Minh Ninh cho biết.

Trả lời câu hỏi: U.19 Việt Nam có thời gian 2 tuần chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, liệu thể lực và kỹ chiến thuật có ảnh hưởng gì không? Ông Dương Nghiệp Khôi khẳng định: “Không hề hấn gì, suốt gần 7 năm qua các cầu thủ học viện duy trì chế độ tập luyện đều đặn ngày 2 buổi. 7 cầu thủ đến từ Hà Nội T&T, Viettel, Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa cũng đang trong thời điểm chuẩn bị tích cực cho vòng loại giải U.19 quốc gia diễn ra vào tháng 2 này”.

Ban đầu, VFF và nhà tài trợ muốn mời những đội bóng trẻ đến từ những CLB nổi tiếng trên thế giới, có lối đá tiqui-taca đẹp mắt như U.19 Arsenal, Barcelona , Ajax . Tuy nhiên, thời gian này họ bận thi đấu tại các giải trẻ châu Âu nên buộc phải thay đổi thành phần khách mời. Cụ thể, giải tứ hùng tranh Cúp Nutifood 2014 sẽ có các đội gồm U.19 Nhật Bản, U.19 AS Roma, U.19 Tottenham và U.19 Việt Nam”.

Theo thethaovietnam.vn

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh