
Không chỉ có Việt Nam mà mới đây, ĐT Quyền Anh Thái Lan đã rất bất bình vì cách chấm điểm cũng như quy định khá lạ ở SEA Games 27.
Không chỉ có Việt Nam mà mới đây, ĐT Quyền Anh Thái Lan đã rất bất bình vì cách chấm điểm cũng như quy định khá lạ ở SEA Games 27.

Đầu tiên phải kể đến việc niềm hy vọng vàng của quyền Anh Thái Lan, Tassamalee Thongjan bị loại ở bán kết hạng cân 57 kg. Trong trận đấu đó, tay đấm người Thái Lan bất ngờ để thua tay đấm người Philippines, Nesthey Petecio với điểm số 39-37 nghiêng về Petecio.
Số điểm mà trọng tài chấm khiến phía Thái Lan khá bất bình, bởi theo lý giải của VĐV Tassamalee Thongjan cùng BHL thì họ đã có hiệp đấu thứ 2 và thứ 3 khá thành công, xứng đáng giành chiến thắng. Để tìm lại sự công bằng cho VĐV nước mình, Lãnh đạo đoàn Thái Lan đã quyết định gửi đơn phản ứng về việc bị xử ép này.
Ngoài việc tố bị xử ép, quy định về việc VĐV nam không đội mũ bảo vệ đầu ở SEA Games 27 đang bị phản ứng do các VĐV liên tiếp dính chấn thương đầu. Ở hạng cân 52 kg, nhà vô địch Julio Bria (Indonesia) buộc phải bỏ cuộc chỉ sau 2 phút thi đấu do chảy máu đầu khi dính đòn của võ sĩ Mg Nge (Myanmar).
Và ngay sau đó ở hạng cân 64 kg, võ sĩ Wutthichai Masuk, người được Thái Lan kỳ vọng đoạt HCV đã dính một vết cắt ở mắt trái sau một cú ra đòn của Ye Naing (Myanmar). SEA Games 27 chưa chính thức khởi tranh nhưng đến thời điểm này những công tác chuẩn bị cũng như cách chấm điểm của trọng tài liên tiếp bị các đoàn tham dự than phiền.
Theo thethao247
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin