Kết thúc lượt đi giải ngoại hạng Anh, 3 "ông lớn" chiếm các vị trí đầu

07:12, 31/12/2013

Trận đấu cuối cùng của năm 2013, "Lữ đoàn đỏ" đã nhận một trái đắng khi thua thảm trên sân của Chelsea và tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Năm 2013 đã kết thúc với các ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh với nhiều cung bậc vui buồn khác nhau.

Trận đấu cuối cùng của năm 2013, "Lữ đoàn đỏ" đã nhận một trái đắng khi thua thảm trên sân của Chelsea và tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Năm 2013 đã kết thúc với các ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh với nhiều cung bậc vui buồn khác nhau.

Đội bóng của thành phố cảng Liverpool đã có một khởi đầu trận đấu không tệ chút nào khi họ có bàn thắng từ rất sớm. Trong một tình huống đá phạt, bóng bật ra từ  pha đánh đầu của Suarez, Skrtel có mặt đúng lúc đệm bóng mở tỷ số. Bàn thắng này đã khiến hiệp 1 trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn.

Liverpool ngã ngựa sau khi có bàn dẫn trước.

Buộc phải đẩy cao đội hình thi đấu, The Blue đã có một thế trận tấn công hay nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Trên hàng tiền vệ, David Luiz đã đóng thế hoàn hảo vai trò của Ramires, khi cùng lão tướng Frank Lampard khuấy đảo hàng phòng ngự đội khách.

Chelsea ép sân Liverpool liên tục và đội chuyên thủ từ trước đến nay đã cho thấy họ tấn công hay đến thế nào khi có bàn thắng gỡ hoà chỉ 10 phút sau bàn thua. Từ pha đi bóng của Oscar, bóng đập chân một cầu thủ Liverpool bật ra, Hazard có mặt, tiền đạo người Bỉ không để cho thủ thành Mignolet một cơ hội cản phá nào khi dứt điểm vào góc cao khung thành,

Tiếp tục lối đá tấn công, Chelsea đã có được điều mình muốn vào khoảng nữa cuổi hiệp 1 khi "báo đen" Eto'o ghi bàn. Oscar tiếp tục là người có công lớn khi kiến tạo cho Eto'o một tình huống không thể tốt hơn. 

Hazard là người đưa trận đấu về lại thế cân bằng.

Sau khi vươn lên dẫn trước, Chelsea trở lại là mình, "Người đặc biệt" chỉ đạo các họ trò chơi trùng xuống và đá lối đá phòng ngự quen thuộc.

Và khi mà The Blue đã chơi lối đá này thì rất khó cho đối thủ có thể khoan thủng được hàng phòng ngự của họ. Liverpool đã có một hiệp 2 thi đấu cực kỳ cố gắng nhưng vẫn không thể phá huỷ được chiếc xe bus hai tầng trước khung thành của Cech. Lữ đoàn đỏ đành trắng tay trong trận đấu cuối cùng của năm 2013.

Với kết quả này, Chelsea vẫn duy trì được khoảng cách 3 điểm với Arsenal, nhưng đã có vị trí thứ 3. The Blue chứng tỏ khả năng bứt phá của họ khi nhanh chóng lọt vào top đầu sau khoảng thời gian chệch choạch đầu mùa.

"Báo đen" Eto'o (phải) giúp Chelsea có cuộc lội ngược dòng thành công trên sân nhà.

Kết thúc vòng 19, ngôi đầu sau nhiều phen lần đổi chủ đã quay lại với Arsenal. Các Pháo thủ đã chứng minh sức mạnh của mình khi đánh bại Newcastle ngay trên sân khách. Như vậy sau nhiều mùa giải lép vế trước kình địch MU, Pháo thủ đang đứng trước một cơ hội rất lớn để có chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Một đội bóng khác của thành London cũng có được niềm vui sau vòng đấu này là Tottenham, dưới triều đại mới của HLV Tim Sherwood, họ đã kết thúc năm 2013 với vị trí thứ 7 lấy được từ tay NewCastle.

"Nhà giàu" ManCity đã vươn lên vị trí thứ 2, sau chiến thắng tối thiểu trước "kẻ yếu trong làng" Crystal Palace. Đội Man Xanh đã bất bại trên sân nhà từ đầu mùa, danh sách nạn nhân của họ đang kéo dài, thậm chí đến cả đội đứng đầu bảng và có phong độ ấn tượng như Arsenal cũng phải cúi đầu rời sân Etihad với trận thua muối mặt 3-6. Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, các học trò Pellegrini có quyền mơ về một cuộc lật đổ sự thống trị của người hàng xóm ở giải Ngoại hạng.

Vượt qua Southampton với tỷ số 2-1, Everton đã kết thúc năm 2013 ở vị trí thứ 4, một điều hiếm ai nghĩ đến khi mới bắt đầu mùa giải. Sự xuất hiện của chú bé tí hon Everton bên cạnh các gã khổng lồ như Arsenal, hay Chelsea, ManCity tại top đầu thực sự đã làm nhiều người ngạc nhiên.

Còn đối với các cổ động viên của Everton, nửa mùa giải vừa qua đúng như trong mơ, khi họ thậm chí đã vượt qua cả người hàng xóm hùng mạng Liverpool, và cả gã khổng lồ MU để chễm chệ trên tốp đầu bảng xếp hạng. 

Trong khi đó đương kim vô địch MU dường như lấy lại sức mạnh sau chuỗi ngày "đen tối" với 4 trận thắng liên tiếp và leo lên vị trí thứ 6.
 
Triều đại của David Moyes đã bắt đầu không thể tệ hơn khi nhà đương kim vô địch rơi xuống vị trí thứ 8, những tiếng la ó về vị trí thuyền trưởng của Quỷ đỏ đã xuất hiện dày đặc cùng với thành tích bết bát của MU. Cựu HLV Everton có lẽ đã chịu áp lực rất lớn khi nhận trách nhiệm cầm lái con thuyền MU sau kỷ nguyên thành công ấn tượng của Sir Alex.

Sự "hồi sinh" của MU không chỉ giúp các cổ động viên của Quỷ đỏ ấm lòng mà còn khiến những người hâm mộ bóng đá nói chung có cơ hội chứng kiến một mùa giải Ngoại hạng đáng xem nhất từ trước đến giờ.

Hết lượt đi, chưa thể dự đoán được đội bóng nào chắc suất vô địch khi 3 đội dẫn đầu chỉ hơn kém nhau 2 điểm. Và những đội tiếp sau cũng đang đuổi sát sàn sạt. Sang năm mới, chưa biết điều gì sẽ xảy ra khi MU và Liverpool đang hừng hực khí thế!

Bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh sau vòng 19:

Vị trí

Tên đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

G.Bàn

L.Lưới

H.Số

Điểm

1

  Arsenal

19

13

3

3

37

18

19

42

2

  Manchester City

19

13

2

4

54

21

33

41

3

  Chelsea

19

12

4

3

35

19

16

40

 

4

  Everton

19

10

7

2

31

18

13

37

 

5

  Liverpool

19

11

3

5

44

23

21

36

 

6

  Manchester United

19

10

4

5

32

22

10

34

 

7

  Tottenham Hotspur

19

10

4

5

22

24

-2

34

 

8

  Newcastle United

19

10

3

6

29

24

5

33

 

9

  Southampton

19

7

6

6

26

20

6

27

 

10

  Hull City

19

6

5

8

22

23

-1

23

 

11

  Swansea City

19

5

6

8

24

25

-1

21

 

12

  Stoke City

19

5

6

8

18

29

-11

21

 

13

  Aston Villa

19

5

5

9

18

25

-7

20

 

14

  Norwich City

19

5

4

10

16

32

-16

19

 

15

  West Bromwich Albion

19

3

9

7

22

27

-5

18

 

16

  Cardiff City

19

4

6

9

15

30

-15

18

 

17

  Crystal Palace

19

5

1

13

12

28

-16

16

 

18

  Fulham

19

5

1

13

19

41

-22

16

 

19

  West Ham United

19

3

6

10

18

28

-10

15

 

20

  Sunderland

19

3

5

11

15

32

-17

14

 

 

Theo CAND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh