
ĐT nữ Việt Nam đã thất bại đáng tiếc ở SEA Games 27 nhưng giờ là lúc nên quên đi thất bại đó để hướng đến mục tiêu xa hơn là giành quyền tham dự VCK World Cup 2015.
ĐT nữ Việt Nam đã thất bại đáng tiếc ở SEA Games 27 nhưng giờ là lúc nên quên đi thất bại đó để hướng đến mục tiêu xa hơn là giành quyền tham dự VCK World Cup 2015.
Thất bại đáng tiếc...
Trong trận chung kết SEA Games 27 diễn ra tối qua, ĐT nữ Việt Nam dù khởi đầu tốt hơn, ghi được bàn thắng trước nhưng cuối cùng lại phải chịu thất bại 1-2 trước Thái Lan.
Có nhiều nguyên nhân để dẫn đến thất bại này của thầy trò HLV Trần Vân Phát nhưng có thể tóm gọn lại ở ba lý do sau đây: Thứ nhất là do đội bạn đã tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra một cách quá xuất sắc.
Lối đá áp sát, không ngại va chạm của các cầu thủ nữ Thái Lan đã khiến các cầu thủ nữ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn và không thể triển khai lối đá như ý muốn.
Thứ hai, trọng tài người Hàn Quốc - bà Kim Sook-He đã điều khiển trận đấu không tốt. Những tình huống đá rắn liên tiếp, trên mức cần thiết của cầu thủ Thái Lan đã không được xử lý triệt để, điển hình là tình huống Duangnapa Sritala cao chân khiến Lê Thu Thanh Hương bị chấn thương chảy máu mặt ở phút 26, dẫn đến việc các cầu thủ của chúng ta bị ức chế về mặt tâm lý.

Kể cũng lạ, chính vị trọng tài này đã điều hành rất tốt trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar ở vòng bảng, ấy vậy mà bà như làm ngơ trước những tình huống thi đấu 'Muay' trên sân cỏ của các cầu thủ Thái Lan, những tình huống mà có lẽ trong bóng đá nữ chỉ thấy điều đó ở Đông Nam Á. Không lẽ trình độ chuyên môn của trọng tài cấp AFC này lại đi xuống chỉ sau vài ngày?
Nguyên nhân thứ ba đến từ chính các cầu thủ Việt Nam, sau khi bị đối thủ dẫn trước 2-1 ngay đầu hiệp hai, các học trò của HLV Trần Vân Phát thi đấu với tâm lý rất căng cứng và không thể hiện được phong độ vốn có của mình.
Điều này thể hiện rất rõ khi những mảng miếng tấn công của ĐT nữ Việt Nam đã không còn được duy trì trong hiệp hai. Không có một cơ hội rõ ràng nào được tạo ra trong khoảng 30 phút cuối trận và trong một thế trận như vậy thì việc không thể 'lội ngược dòng' là điều hiển nhiên.
... Để hướng đến mục tiêu xa hơn
Mất đi tấm huy chương vàng SEA Games 27 trước nữ Thái Lan là điều đáng tiếc với ĐT nữ Việt Nam trong bối cảnh đội U23 đã có một kỳ SEA Games thảm hại. Tuy nhiên, những điều rút ra sau thất bại này không chỉ có một gam màu tối, nó còn mang đến những bài học kinh nghiệm để chúng ta hướng đến tương lai với những mục tiêu xa hơn, thay vì quanh quẩn ở 'ao làng' SEA Games.
Còn nhớ ở chung kết SEA Games 24 năm 2007, ĐT nữ Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 một cách tâm phục khẩu phục để rồi nhanh chóng sau đó, các học trò của ông Trần Vân Phát đã có màn trả thù ngọt ngào khi vượt qua Thái Lan ở Asian Cup 2008 trên sân Thống Nhất với tỷ số 1-0.
Cùng năm đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã xuất sắc vượt qua Thái Lan 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á trên sân Thành Long để lọt vào trận chung kết. Đó là chưa kể đến năm 2009 khi các cô gái của chúng ta thêm một lần nữa đánh bại đội bóng của xứ Chùa Vàng trong trận chung kết SEA Games 25 để đòi lại ngôi vô địch từ chính tay đối thủ.
Những điều đó cho thấy, sau mỗi thất bại, ĐT nữ Việt Nam đều trở lại rất mạnh mẽ và mỗi lần trở lại, các cô gái của chúng ta đều khiến đối thủ phải nể sợ. Với những gì đã thể hiện ở SEA Games 27, chúng ta có thể nhận định rằng ĐT nữ Việt Nam đang là đội bóng có lối chơi hiện đại nhất khu vực, với nhiều mảng miếng tấn công cùng khả năng tiếp cận khung thành đối phương từ nhiều hướng khác nhau - những điều mà cả Myanmar lẫn Thái Lan đều làm chưa tốt bằng chúng ta.
Chỉ còn khoảng năm tháng nữa, vòng chung kết Asian Cup 2014 và cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2015 sẽ diễn ra. Đó là giải đấu mà chúng ta có lợi thế sân nhà Thống Nhất, nơi sẽ có sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả nhà và khả năng trọng tài xử lý trận đấu không công tâm cũng là rất nhỏ.
Cơ hội đến với World Cup lần này có lẽ chỉ 'ngàn năm có một' với ĐT nữ Việt Nam bởi không phải kỳ World Cup nào đội CHDCND Triều Tiên cũng bị cấm vì doping.
Vì thế, đã đến lúc chúng ta cần quên đi nỗi buồn thất bại ở chung kết SEA Games 27 để tập trung ngay cho nhiệm vụ giành vị trí thứ năm ở vòng chung kết Asian Cup 2014 - tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2015. Nếu việc để mất tấm huy chương vàng SEA Games 27 có thể đổi lại tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2015 thì đó quả thật là một sự 'trao đổi có lãi' của bóng đá nữ Việt Nam.
Thay cho lời kết, tôi xin muốn gửi đến các cổ động viên bóng đá Việt Nam rằng: Đừng bao giờ mất niềm tin vào những 'cô gái vàng' của chúng ta bởi thất bại ở SEA Games có thể sẽ mang đến cho chúng ta tấm vé dự World Cup. Vì thế, hãy quên đi SEA Games để hướng tới việc cổ vũ ĐT nữ Việt Nam thi đấu tốt và giành vé đến World Cup 2015 - đó mới là việc nên làm.
Theo Goal
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin