
Ông bà ta đã từng nói “thằng anh nó khờ thì chờ thằng em” - hàm ý hy vọng thằng em sẽ khôn, ngoan và tài năng hơn thằng anh và nhiều gia đình cũng mong như ông bà mình nói.
Ông bà ta đã từng nói “thằng anh nó khờ thì chờ thằng em” - hàm ý hy vọng thằng em sẽ khôn, ngoan và tài năng hơn thằng anh và nhiều gia đình cũng mong như ông bà mình nói.
Với bóng đá, sau thất bại của U.23VN tại SEA Games 27, người hâm mộ lại nhớ đến câu này để hy vọng vào U.19VN đã thi đấu rất thành công tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á và vòng loại Châu Á 2013.
Liệu “thằng em” U.19 có khôn, ngoan và tài giỏi hơn “thằng anh” U.23 vẫn còn là câu trả lời bỏ ngỏ.
Giải bóng đá giao hữu quốc tế U.19 cúp Nutifood diễn ra tại TPHCM từ ngày 6-10.1.2014 sẽ phần nào có câu trả lời khi các đội quốc tế tham dự đều đến từ các quốc gia có nền bóng đá rất phát triển như Anh, Italia và Nhật Bản.
Theo thông tin từ BTC thì các đội nước ngoài nhận lời tham dự giải đều đưa sang lực lượng khá mạnh. Ngoài Tottenham (Anh), vì lý do riêng nên lực lượng sang tham dự không hẳn là tốt nhất của họ, nhưng cũng không thiếu những cầu thủ trẻ triển vọng có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản.
Đội U.19 Nhật Bản và U.19 A.S Roma (Italia) đều gửi sang những cầu thủ tốt nhất của họ để hy vọng sẽ đoạt cúp vô địch. Đây thực sự là một thách thức cho các cầu thủ chủ nhà trong màu áo U.19VN đang rất được kỳ vọng.
Thực sự người hâm mộ vẫn chưa quen tên, biết mặt các cầu thủ U.19VN. Cũng dễ hiểu vì đây là những cầu thủ hiện đang là học viên khóa 1 của Học viện Bóng đá HAGL-Arsenal do bầu Đức đầu tư từ 7 năm nay và bây giờ cũng chưa tốt nghiệp.
Các cầu thủ U.19VN được dẫn dắt bởi HLV người Pháp G.Grachen - người gắn bó với các học trò từ ngày đầu học viện ra đời nên rất hiểu từng học trò, thế mạnh, điểm yếu ở từng vị trí để lên sơ đồ đấu pháp hợp lý trước các đối thủ.
Sau thành công tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á và vòng loại Châu Á 2013, bầu Đức đã không ngần ngại tiếp tục mời ông G.Grachen bằng hợp đồng 5 năm để gắn bóng với HAGL và không chỉ thế, là với bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Cũng theo bầu Đức thì ông rất hiểu về khả năng chuyên môn của HLV này. Hơn nữa, HLV này lại có vợ Việt
Với U.19VN, người hâm mộ cũng chỉ mới nghe những cái tên như Văn Trường, Đông Triều, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thiết…tại giải Đông Nam Á và vòng loại Châu Á 2013 chứ chưa tận mắt chứng kiến tài năng thực của những cầu thủ này và Giải giao hữu quốc tế U.19 là một cơ hội để thêm kiểm chứng.
Được biết, các cầu thủ U.19VN thực chất mới 17 tuổi và tại giải U.19 này, bầu Đức cho biết là không đặt nặng chuyện thắng-thua, miễn là các cầu thủ tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ TPHCM bằng một lối đá kỹ thuật, giàu cảm xúc và trước hết vẫn là lối chơi đẹp như từng thể hiện để không phụ lòng người hâm mộ.
Chính điều này mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức tuyên bố không ngại đầu tư tiếp cho bóng đá như đã từng làm tại học viện, vì các cầu thủ hiện nay vẫn chỉ là những “viên ngọc thô” đang trong quá trình mài giũa.
Cũng theo ông Đức thì 54 năm qua, bóng đá Việt Nam vẫn chỉ là mơ đến HCV SEA Games, nên lứa cầu thủ này chính là giấc mơ của ông tại đấu trường SEA Games 28, 29, 30.
Sau giải đấu này, dù thành công hay không thì tháng 3.2014 Hoàng Anh Gia Lai vẫn quyết định đưa các cầu thủ trẻ U.19 đi tập huấn tại Châu Âu, như tạo thêm dịp để các cầu thủ có cơ hội rèn giũa, tỏa sáng về chuyên môn, phẩm chất đạo đức.
Liệu giấc mơ của bầu Đức có sớm thành hiện thực, liệu “thằng anh nó khờ thì chờ thằng em” như người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào U.19VN, hay giấc mơ bao giờ cũng chỉ là giấc mơ?
Theo LĐO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin