Chia tay Myanmar, hướng đến Singapore 2015

07:12, 23/12/2013

Đêm 22/12, lễ bế mạc SEA Games 2013 đã diễn ra rực rỡ và hoành tráng tại Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi (Nay Pyi taw) với nhiều tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa Myanmar và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chi phí để tổ chức buổi lễ này lại hơi “đắt” khi tốn khoảng 30 triệu USD.


Quang cảnh bế mạc với hình ảnh thể thao và quốc kỳ Việt Nam trên khán đài B. Ảnh: QUANG THẮNG

Đêm 22/12, lễ bế mạc SEA Games 2013 đã diễn ra rực rỡ và hoành tráng tại Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi (Nay Pyi taw) với nhiều tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa Myanmar và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chi phí để tổ chức buổi lễ này lại hơi “đắt” khi tốn khoảng 30 triệu USD.

Nhìn chung, đoàn TTVN đã hoàn thành nhiệm vụ khi vượt chỉ tiêu 70 HCV.

Dù đây là kỳ SEA Games chúng ta gặp khó nhiều, do áp lực thành tích của chủ nhà Myanmar quá lớn. Đó là điều được dự liệu khi Myanmar hạn chế nhiều nội dung thế mạnh của các nước khác và đưa vào thi đấu nhiều nội dung cảm tính như các nội dung thi quyền của taekwondo, vovinam, wushu, karatedo, judo...

Qua đó, giới truyền thông Việt Nam và các nước đều đề cập chuyện Myanmar nỗ lực thâu tóm HC bằng nhiều cách, kể cả chuyện trọng tài. Đoàn Việt Nam đã có kiến nghị và sẽ đấu tranh để đưa nhiều môn thể thao Olympic, nhiều nội dung thi đấu Olympic hơn vào các kỳ SEA Games tới. Các môn thể thao này phải thể hiện được thế mạnh các nước ASEAN và tạo bệ phóng cho VĐV các nước ASEAN vươn đến thành tích châu lục.

Đồng thời, chúng ta phải hạn chế áp lực thành tích của các nước chủ nhà. Nếu để chủ nhà “chạy đua” thành tích như hiện nay thì thành tích đó chỉ mang tính “hữu nghị và thân thiện” chứ không phản ánh thực lực thể thao của quốc gia đó.

SEA Games 2015, Singapore hứa sẽ đưa trở lại nhiều môn thể thao Olympic bị Myanmar gạt khỏi SEA Games 2013 nên nhận được nhiều sự ủng hộ của các nước.


Quang cảnh bế mạc với chiếc thuyền hoa biểu trưng cho vùng sông Mekong . Ảnh: DƯ HẢI

Điền kinh (môn Olympic) chỉ mới dừng ở mức đạt chỉ tiêu chứ chưa thật tốt. Chúng ta mất nhiều HC ở những nội dung thế mạnh trước đây, thể hiện qua việc rất ít VĐV điền kinh Việt Nam bảo vệ được HCV từ SEA Games 2011. Trong khi ngoài Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, môn bơi lội đã có nhiều gương mặt trẻ như Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi...  

Chính SEA Games 2013 là thước đo để chúng ta đánh giá nhiều VĐV trẻ cho tương lai. Đồng thời, cần tính toán lại chuyện đầu tư trọng điểm từ môn thể thao đến HLV, VĐV và cả nơi tập luyện sao cho phù hợp nhất, nhất là môn bóng đá. Thất bại của đội nam dường như đã được báo động ngay trước khi chuẩn bị đến Myanmar . Tuy đội nữ giành bộ HCB nhưng chưa mấy hài lòng!

Đoàn TTVN xếp thứ 3 toàn đoàn với 73 HCV, 86 HCB và 86 HCĐ sau Thái Lan 107 HCV và chủ nhà Myanmar 86 HCV, xem như đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường dự SEA Games 27.

Trong 73 HCV các VĐV mang về cho TTVN, điền kinh và vật cùng đóng góp 10 HCV. Bên cạnh đó, các môn như bắn súng (7 HCV), vovinam (6 HCV); taekwondo, wushu, bơi lội (5 HCV); judo, karatedo, kempo và pencak silat (3 HCV); bắn cung, cờ vua, boxing, muay (2 HCV)...

Phóng viên Kanesen Saudian (báo The Star, Malaysia ) từng nhiều lần tác nghiệp SEA Games, Asiad... nhìn nhận: “ Myanmar tổ chức rất tốt kỳ SEA Games này so với khả năng của họ. Nhưng trọng tài SEA Games 2013 thì rất tệ. Tôi chứng kiến rất nhiều VĐV đã khóc, giọt nước mắt uất ức vì những quyết định khó hiểu của trọng tài ở những môn như muay, wushu, boxing, karatedo... Đa số các quyết định này đều có lợi cho VĐV Myanmar, thể hiện rõ tham vọng thâu tóm HC".

Mặc dù trước đại hội, các nước chủ nhà luôn hứa sẽ công tâm nhưng rồi đâu lại vào đấy. SEA Games khó giúp phát triển thể thao Đông Nam Á với cách làm như hiện nay. Lấy Asiad làm ví dụ, đó là đấu trường khác hẳn SEA Games. Asiad chủ yếu thi đấu những môn Olympic và đó mới là cách tốt cho sự phát triển thể thao.

DƯƠNG THU (Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh