Thua U23 Việt Nam, Tây Ninh vẫn vui như hội

11:11, 25/11/2013

Dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đã có hàng ngàn CĐV đến sân theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đã có hàng ngàn CĐV đến sân theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Càng vui hơn cho nhiều người khi U23 Việt Nam thắng trận và có nhiều bàn thắng làm người xem hài lòng.

Trận này, HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng 2 đội hình chia đều trong 2 hiệp. Hiệp một, ông Phúc đưa nhiều cầu thủ chủ chốt trong đội hình đá chính ở BTV Cup vừa qua vào sân. Tiền đạo Hà Minh Tuấn được tín nhiệm vào sân trong đội hình xuất phát. Ông Phúc rất muốn cải thiện khâu dứt điểm của hàng công, nhưng dường như điều này không thu được nhiều kết quả trong trận đấu hôm qua.

Nói thế là bởi hết Minh Tuấn đến lượt Hồng Quân, cả 2 tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công của U23 Việt Nam, đều không thể ghi được bàn thắng nào trong trận giao hữu chiều qua. Nhưng may mắn cho đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc khi các cầu thủ tuyến dưới đã lên tiếng đúng lúc.

Bàn thắng ở đầu trận của Mạnh Hùng sau một pha đá phạt chân trái đẹp mắt đã giúp U23 Việt Nam rất dễ chơi trong những phút còn lại. Điều đáng nói là Mạnh Hùng đang chiếm trọn niềm tin của BHL với thể hình cao to và khả năng phòng ngự hữu hiệu.

Danh Ngọc dù chỉ được đưa vào sân trong hiệp 2 nhưng đã góp công lớn vào chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng VNE

Không những thế, biệt tài đá phạt hiếm có với một trung vệ của cầu thủ SLNA chắc chắn là vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games tới. Trong bóng đá, không ít các trận đấu nhiều khi chỉ được giải quyết bằng một tình huống cố định. Với Mạnh Hùng, U23 Việt Nam có thể sử dụng nhiều phương án hơn trong những tình huống đá phạt.

Một điểm sáng nữa của U23 Việt Nam chiều qua là trường hợp của Hoàng Danh Ngọc. Cầu thủ thuộc biên chế V.Ninh Bình dù được đưa vào sân trong hiệp 2 nhưng đã góp công lớn vào chiến thắng của U23 Việt Nam.

Sự tỏa sáng của Danh Ngọc càng có ý nghĩa trong hoàn cảnh Hồng Quân vào sân thay cho Minh Tuấn bỏ lỡ nhiều cơ hội, và U23 Việt Nam suýt phải trả giá khi đội chủ nhà có không ít tình huống áp đảo khung thành Bửu Ngọc.

Trong các phút 80 và 83, Danh Ngọc đã có liên tiếp 2 bàn thắng từ những cú dứt điểm quyết đoán. Tại BTV Cup vừa qua, Danh Ngọc hiếm khi được ông Phúc tin tưởng trao cơ hội ra sân, nhưng ở trận đấu với XMF.Tây Ninh chiều qua, Danh Ngọc được tin tưởng đưa vào sân và cầu thủ này đã không làm thất vọng BHL.

Cú đúp của Danh Ngọc trực tiếp đem về một chiến thắng có ý nghĩa tinh thần lớn lao với U23 Việt Nam, mặc dù ở những phút cuối trận, nỗ lực của chủ nhà đã giúp họ có được bàn thắng do công của tiền đạo Kalifa. Tiền đạo XMF.Tây Ninh đã đánh bại Bửu Ngọc trên chấm 11m sau khi Mạnh Dũng phạm lỗi trong vòng cấm.

Trận thắng 3-1 của U23 Việt Nam khiến nhiều CĐV chủ nhà hoan hỉ và sau trận đấu, nhiều CĐV còn nán lại để vỗ tay động viên, tán thưởng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Sau trận đấu, HLV Vũ Trường Giang của XMF.Tây Ninh cũng khen ngợi U23 Việt Nam.

Ông Giang nhận xét: “Sau một thời gian tập nặng, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn sức ì nên họ chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Tôi nghĩ đã đến lúc HLV Hoàng Văn Phúc phải nhả dần khối lượng để có điểm rơi phong độ thích hợp. Một trận đấu giao hữu cũng không thể phản ánh hết được thực lực của U23 Việt Nam, nhưng nếu tiếp tục chơi như thế này, chúng ta sẽ đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất ở SEA Games sắp tới”.

Sau trận đấu trên đất Tây Ninh, U23 Việt Nam lập tức trở về Bình Dương trong đêm. Vào ngày 27/11 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với tân binh V-League 2014 HV.An Giang tại SVĐ Bình Dương. Trước khi trở ra Hà Nội để cùng đoàn thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 27 vào ngày 4/12, U23 Việt Nam sẽ còn đá trận giao hữu cuối cùng gặp TP.HCM vào ngày 30/11.

Theo Thể thao & Văn hóa.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh