
Sáng 22/11/2013, chặng 6 đi từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã được các tay đua đẩy lên đến 45,529km/g khi ê kíp TP Hồ Chí Minh thay phiên nhau tấn công để tách tốp, còn 3 ê kíp ADC-THVL, Quân khu 7, Đống Đa- Hà Nội lại tung sức ra kéo tốp bắt lại tốp đi đầu.
+ Hồ Văn Phúc giành áo đỏ, đội ADC- THVL dẫn đầu giải đồng đội
Hồ Văn Phúc và Nguyễn Trường Tài. Ảnh: Dư Hải.
Sáng 22/11/2013, chặng 6 đi từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã được các tay đua đẩy lên đến 45,529km/g khi ê kíp TP Hồ Chí Minh thay phiên nhau tấn công để tách tốp, còn 3 ê kíp ADC-THVL, Quân khu 7, Đống Đa- Hà Nội lại tung sức ra kéo tốp bắt lại tốp đi đầu.
Nhưng với quyết tâm cao, tốp đi đầu đã về đích đến thành công và tay đua Đinh Quốc Việt (Eximbank TP.HCM 1) đã giành chiến thắng chặng khi về nhất với thành tích 2g11’47”.
Do chặng đua chỉ dài 100km cùng với đường đua đổ dốc nhiều nên tốc độ của đoàn đua lên rất cao.
Sau khi xuất phát, ê kíp TP.HCM thay phiên nhau tấn công và 3 tay đua Đinh Quốc Việt cùng đồng đội Huỳnh Mai Duy, Trương Nguyễn Thanh Nhân (Eximbank TP.HCM 2), Nguyễn Vũ Linh (Domesco Đồng Tháp 1), Nguyễn Ngọc Tươi (Domesco Đồng Tháp 2) và Nguyễn Văn Xuyên (Gạo Vĩnh Bình An Giang) đã tách được tốp đông thành công sau khi đoàn đua đi được gần 20km và tay đua Nguyễn Vũ Linh đã rút thắng trước Trương Nguyễn Thanh Nhân tại giải thưởng dọc đường và giành 5 điểm thưởng.
Tại đỉnh đèo Phú Hiệp sau khi xuất phát 45km, tay đua Nguyễn Văn Xuyên đã giành 3 điểm ở giải áo đỏ, xếp tiếp theo là Nguyễn Ngọc Tươi và Đinh Quốc Việt. Tại giải thưởng lần 2, Đinh Quốc Việt cũng giành thêm 5 điểm áo xanh khi cán đích trước Nguyễn Ngọc Tươi.
Do muốn tranh chấp điểm áo xanh, tay đua Trần Văn Quyền cùng đồng đội Quân khu 7 và ê kíp ADC-THVL đã tung sức ra kéo tốp để nhằm thu ngắn cách biệt gần 2’ so với tốp đi đầu. Nhưng với quyết tâm giành giải thưởng chặng, tốp đi đầu này thay phiên nhau kéo với tốc độ cao và đã đi về đích đến thành công.
Hồ Văn Phúc tiếp tục mặc Áo Vàng sau 6 chặn. Ảnh: Dư Hải.
Tốp đông có các tay đua đang tranh chấp về đích sau 1’47” nên thứ hạng trong bảng tổng sắp vẫn giữ nguyên.
Tay
Tay
Giải đồng đội, đội ADC-THVL 1 tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội khi có tổng thời gian 57g13’35”, xếp tiếp theo Quân khu 7 (hơn 7’12”) và Domesco Đồng Tháp 1 (hơn 17’14”).
Đinh Quốc Việt (36-EHC) về nhất tại Bảo Lộc
Sáng 23/11, giải sẽ kết thúc sau khi các tay đua thi đấu chặng 7 từ thị trấn Xuân Lộc (Đồng Nai) đi huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) dài 128km.
Đây là chặng đua sẽ có các cuộc tấn công liên tục để nhằm giành chiến thắng ở đích đến của các ê kíp TP.HCM, Domesco Đồng Tháp, An Giang, còn 2 ê kíp ADC-THVL và Quân khu 7 phải tung sức ra kéo tốp để nhằm đưa đoàn đua về đích cùng nhau để bảo vệ thành công thứ hạng trong bảng tổng sắp.
Với thực lực hiện tại của ê kíp ADC-THVL đang có cú “ăn ba”- sở hữu chiếc áo đỏ, thứ hạng chung cuộc chắc chắn sẽ không thay đổi khi đội này sẽ bảo vệ thành công áo vàng và chức vô địch đồng đội. Ê kíp TP.HCM sẽ giữ được áo xanh xuất sắc, Quân khu 7 sẽ xếp hạng nhì đồng đội và hạng ba chung cuộc.
Tin, ảnh: DƯƠNG THU, DƯ HẢI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin