
Nếu ở các trận đấu thuộc bảng A, khán đài NTĐ đa năng tỉnh Bắc Ninh luôn trống vắng dù thời tiết đẹp thì ở Hà Tĩnh (bảng B) lại đầy ắp khán giả- dù người dân nơi đây tất bật khắc phục hậu quả bão lũ. Còn 2 đội bóng chuyền Vĩnh Long cũng đang trước tình cảnh trái ngược.
Hà Ngọc Diễm (10) khó kéo cùng đồng đội THVL thoát hiểm.
Nếu ở các trận đấu thuộc bảng A, khán đài NTĐ đa năng tỉnh Bắc Ninh luôn trống vắng dù thời tiết đẹp thì ở Hà Tĩnh (bảng B) lại đầy ắp khán giả- dù người dân nơi đây tất bật khắc phục hậu quả bão lũ. Còn 2 đội bóng chuyền Vĩnh Long cũng đang trước tình cảnh trái ngược.
Ở giải nữ, trong 4 cặp đấu cả 2 bảng, chỉ mỗi đội Bia Sài Gòn Thái Bình Dương suýt tạo nên tiếng vang trong cuộc đối đầu với á quân mùa giải 2012 là NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) ở bảng B. Họ tạo ra thế trận khá ngang ngửa, nhưng Bia SG.TBD đã lấy được 1 điểm của Vietinbank, do thua 2- 3 (9/25, 25/19, 19/25, 27/25, 5/15).
Ở trận đấu còn lại, PVD Thái Bình kịp xốc lại tinh thần sau trận thua Tân Bình TP Hồ Chí Minh 2 hôm trước, giúp họ tiếp tục có chiến thắng lần thứ 2 trước Cao su Phú Riềng cũng với tỷ số 3- 1 (25/22, 21/25, 25/23, 25/23).
Trong khi đó, diễn biến ở bảng A cũng không có sự đảo ngược so với vòng I. Nếu VTV Bình Điền Long An có chiến thắng nhẹ nhàng trước đội yếu nhất bảng là Quảng Ninh với tỷ số 3- 0 (25/20, 25/16, 25/18) thì tâm điểm sự chú ý của giới chuyên môn đã đổ dồn vào cặp đấu có ý nghĩa quyết định đến suất còn lại dự VCK... ngược cùng đội bóng đất mỏ.
Do kém hơn đối thủ 1 trận thắng, Truyền hình Vĩnh Long đã dốc sức vào cuộc đối đầu với Giấy Bãi Bằng vào ngày 8/10.
Thế nhưng điều đáng tiếc là HLV Nguyễn Hùng Sơn tuy đã chỉ đạo các học trò tăng cường “gia cố” hàng thủ và tập trung vào khâu đỡ chuyền 1, nhưng ông lại khá cứng nhắc trong khâu thay VĐV chuyền hai vào những thời điểm quyết định, khiến THVL đã bỏ lỡ cơ hội lật ngược thế cờ. Trong khi Giấy Bãi Bằng luôn làm chủ thế trận và xứng đáng giành chiến thắng 3- 0 (25/19, 25/18, 32/30).
Trận ra quân thứ 3 vào tối 9/10, tuy đội THVL có những cố gắng trước đối thủ Tiến Nông Thanh Hóa nhưng đội chủ yếu dựa vào chủ công Hà Ngọc Diễm, đã không vượt qua đối thủ xếp hạng nhì ở vòng 1. Các cô gái THVL chỉ rút ngắn tỷ số khi thắng ở ván thứ hai và thất bại 1-3 trước đội bóng xứ Thanh (18/25, 25/19, 19/25, 17/25).
Từ Thanh Thuận (7, XSKT.VL) chơi xuất sắc tại vòng 2 của giải.
Ở giải nam- bảng B, Long An đã chơi rất hay trong lần tái đấu nhưng không vượt qua trước Thể Công Binh đoàn 15, để đối phương cân bằng 2- 2 và rồi sau đó Thể Công Binh đoàn 15 tiếp tục có cuộc lội ngược dòng, chiến thắng 3- 2 (25/23, 20/25, 23/25, 25/21, 15/11).
Tại bảng A, Sanest Khánh Hòa nhận thêm thất bại lần 2 trong giải, trước Công an Phú Thọ 0- 3 (23/25, 16/25, 25/27). Trong khi đó, trước đối thủ từng thua đến 5 trận ở vòng I nên xếp chót bảng, ĐKVĐQG 2012 Tràng An Ninh Bình đã tỏ ra chủ quan trong cuộc đối đầu với Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Chủ công Từ Thanh Thuận trở thành gương mặt nổi bật nhất tại vòng 2 của giải. Thanh Thuận thi đấu xuất sắc với những quả đập trên tay chắn ở 2 đầu lưới và “hỏa lực” cực mạnh từ sau vạch 3m làm chao đảo hàng thủ đối phương.
Chiến thắng 3- 1 của XSKT Vĩnh Long trước Tràng An Ninh Bình trở thành một hiện tượng của giải.
Ngay sau khi kết thúc trận đấu này, ông Trần Đức Phấn- Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xuống sân gặp ông Nguyễn Thanh An- Phó Giám đốc Sở VH,TT và DL tỉnh Vĩnh Long để tìm hiểu về gương mặt bóng chuyền trẻ Từ Thanh Thuận, bởi hiện chủ công Ngô Công Kiều (Sannat Khánh Hòa) của ĐT bóng chuyền Việt Nam đang bị chấn thương, nhiều khả năng không tham dự SEA Games 27- 2013 tại Myanmar.
Bài, ảnh: DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin