U.21 Vĩnh Long giành vé vào chung kết: Trên cả tuyệt vời!

12:10, 05/10/2013

Chiều ngày 4/10, thêm một chiến thắng trước đội chủ nhà Vicem Hải Phòng ở trận bán kết của đội Vĩnh Long, sau những loạt đá luân lưu 11m đầy cân não để vào đến trận chung kết của giải, giành quyền vào tranh ngôi vô địch.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU, HOÀNG HÙNG

 
Anh Hùng (6, VL) chỉ huy tốt hàng phòng ngự trong trận thắng V.HP.
Ảnh: KHẢ HÒA

Những gì làm được của đội Vĩnh Long thật khó tin, lần lượt vươn lên và đi tiếp tại Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên.

Chiều ngày 4/10, thêm một chiến thắng trước đội chủ nhà Vicem Hải Phòng ở trận bán kết của đội Vĩnh Long, sau những loạt đá luân lưu 11m đầy cân não để vào đến trận chung kết của giải, giành quyền vào tranh ngôi vô địch.

Chiến thắng trước chủ nhà V. Hải Phòng với tỷ số 4- 2 trong loạt đá luân lưu 11m, sau khi hòa 1- 1 trong 90’ thi đấu chính thức, tân binh Vĩnh Long viết tiếp câu chuyện thần kỳ tại giải U.21 Báo Thanh Niên- Cúp Bia Sài Gòn năm nay.

HLV Lương Trung Dân (VL) vẫn bố trí đội hình thi đấu lùi sâu về sân nhà, chủ động phòng ngự, chọn cơ hội phản công.
 
Đội hình ra sân: TM Văn Huyền (1); hậu vệ: Anh Hùng (6), Chamalea Mó (15), Thanh Quang (3), Minh Quân (20); tiền vệ: Minh Hoàng (9) , Phương Duy (18), Anh Tú (7), Đình Trường (8), Ngọc Quý (11); tiền đạo: Thanh Thảo (12).  

Khác với các trận đấu trước, ở bán kết chiều nay trên sân Lạch Tray, chủ nhà V. Hải Phòng được đông đảo khán giả đến sân cổ vũ. Các học trò HLV Dylan Kerr như có thêm động lực để “tiếp chiến” các cầu thủ tân binh Vĩnh Long vốn đang hưng phấn sau khi giành quyền vào bán kết.

Trận đấu khởi đi với đôi chút áp đảo từ phía V.Hải Phòng bởi các cầu thủ Vĩnh Long chủ động chơi chậm, chắc từ phía sân nhà.
 
Bất ngờ đã xảy ra ở phút 14, từ đường chuyền chuẩn xác bên cánh trái của đồng đội Đình Trường, Minh Hoàng tỉnh táo chỉnh bóng trước khi sút tung lưới thủ thành Văn Hưng, giúp Vĩnh Long vượt dẫn 1-0.


 
Minh Quân (20, VL) trong trận thắng V.HP.
Ảnh: KHẢ HÒA

Đầu hiệp 2, V.Hải Phòng liên tục gia tăng sức ép tấn công. Nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà giúp họ có bàn thắng gỡ hòa 1- 1 ở phút 61 do công của Thái Hoàng. Khi TM Văn Huyền bắt bóng vuột ra phía sau bay vào lưới.

Bàn thắng cân bằng tỷ số giúp các cầu thủ V. Hải Phòng lên tinh thần, tổ chức tấn công mạch lạc, tạo ra liên tiếp cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Huyền. Trong đó phải kể đến bàn hỏng ăn đáng tiếc của Đức Phong ở phút 66 khi đối mặt TM Văn Huyền nhưng lại sút bóng ra ngoài.

Tiếp đến ở phút 87, các cầu thủ cùng cổ động viên V. Hải Phòng ăn mừng hụt khi Văn Cường đưa được bóng vào lưới thủ thành Văn Huyền nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị của Khắc Đạt.

Hòa nhau với tỷ số 1- 1 sau 2 hiệp chính, Vĩnh Long cùng V. Hải Phòng phải giải quyết thắng thua trên chấm đá 11m.

Cú sút của Thanh Thảo ở lượt đá thứ 2 bị TM Văn Hưng cản phá giúp V. Hải Phòng vượt lên nhưng lần lượt Ngọc Thịnh, Khắc Đạt bên phía V. Hải Phòng đá hỏng quả đá luân lưu. TM Văn Huyền đã chuộc lại lỗi lầm của mình góp phần vào chiến thắng của đội Vĩnh Long chung cuộc với tỷ số 4- 2 ở loạt luân lưu và giành quyền vào chung kết gặp Hà Nội T&T.


Niềm vui đội U.21 Vĩnh Long giành chiến trước đội chủ nhà V.HP, để giành quyền vào chung kết.
Ảnh: KHẢ HÒA

Quá xúc động với chiến thắng của đội nhà, HLV Lương Trung Dân (Vĩnh Long) tuôn trào nước mắt và đã ngất ngay trên băng ghế huấn luyện và bộ phận y tế đã đến chăm sóc.

Kết thúc trận đấu, Minh Hoàng nhận chiếc cúp giải thưởng cầu thủ ghi bàn mở tỷ số với số tiền 2 triệu đồng.

Các cầu thủ Vĩnh Long sút luân lưu 11m (+ vào, 0 không):

Anh Hùng (+), Thanh Thảo (0), Hiển Nhu (+), Nhật Tân (+), Minh Quân (+). 


PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU

HLV Dylan Kerr (U.21 V. Hải Phòng):

Chúng tôi đã bỏ lỡ cả chục cơ hội mười mươi để giành chiến thắng ngay trong thời gian đá chính của trận đấu, tiếc là các chân sút V.Hải Phòng không gặp may mắn. Đã vậy may mắn cũng không mỉm cười với chúng tôi khi phải đấu trên chấm 11m đầy may mủi. Thay mặt đội, tôi xin cảm ơn khán giả đã đến sân cổ vũ nhiệt tình.

HLV Lương Trung Dân (U.21 Vĩnh Long):

Đời tôi không còn niềm vui sướng nào sánh bằng hôm nay. Các cầu thủ Vĩnh Long đá có trận đấu không thể chê vào đâu được. Tôi tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Chiến thắng này chúng tôi xin gửi tặng người hâm mộ bóng đá quê nhà Vĩnh Long, những người ở quê luôn dõi theo, hỏi han, động viên chúng tôi qua từng trận đấu để có được thành tích hôm nay.

BÊN LỀ:

HLV Lương Trung Dân (VL) ngất xỉu


HLV Lương Trung Dân ngất xỉu trong niềm vui tột đỉnh.
Ảnh: KHẢ HÒA

Sau khi Anh Quân (20) thực hiện thành công quả đá luân lưu thứ 5 để giành chiến thắng, HLV họ Lương vui mừng chạy ra sân, nhưng chỉ được vài bước, ông đã ngất xỉu, Trưởng đoàn bóng đá U.21 VL- Nguyễn Thanh Hiền đã kịp đỡ ông lên và đưa vào khu kỹ thuật chăm sóc.

Thế là giây phút niềm vui sướng ấy của đội Vĩnh Long không có mặt của người thầy. Các học trò của ông Trung Dân sau đó chạy đến chúc mừng thầy của mình.

Náo nhiệt ở café Lợi (TP Vĩnh Long):


Ảnh: DƯƠNG THU

Trong khi nhiều máy tivi không trực tiếp trận đấu bán kết này, khá đông các cổ động viên vốn là VĐV đội tuyển bóng đá và năng khiếu TDTT tập trung ở quán café này (trong khu vực sân vận động tỉnh), nhằm theo dõi trực tiếp qua màn hình tivi kênh VTC3.

Vui mừng sau khi đội VL có bàn thắng, rồi hồi hộp sau lỗi của TM Văn Huyền để đội V.HP gỡ hòa 1-1. Căng thẳng, chờ đợi với những pha kết thúc thành công từ chấm 11m, chiến thắng tuyệt vời trong niềm vui sướng, reo hò của các cổ động viên tại quê nhà Vĩnh Long.  

DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh