Vĩnh Long lại gây “sốc”!

07:10, 03/10/2013

Mùa giải U.21 quốc gia năm nay, khi các đội bóng được đánh giá cao như: TP Hồ Chí Minh, Cao su Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng, Trung tâm bóng đá Viettel đều không thể tạo được ấn tượng và bị loại khỏi giải thì đội bóng trẻ nhất giải- đang là đại diện duy nhất của khu vực phía Nam: Vĩnh Long, đang chìm nổi ở giải hạng nhì quốc gia lại gây bất ngờ.


Niềm vui đội Vĩnh Long ghi bàn phút 89 trong trận thắng Viettel 2- 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mùa giải U.21 quốc gia năm nay, khi các đội bóng được đánh giá cao như: TP Hồ Chí Minh, Cao su Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng, Trung tâm bóng đá Viettel đều không thể tạo được ấn tượng và bị loại khỏi giải thì đội bóng trẻ nhất giải- đang là đại diện duy nhất của khu vực phía Nam: Vĩnh Long, đang chìm nổi ở giải hạng nhì quốc gia lại gây bất ngờ.

Đó cũng là đội bóng rất lâu rồi không xuất hiện trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam , từ sự cố rượt đánh trọng tài Trương Thế Toàn- ngày 8/3/2000. Nhưng hôm nay, trước một bối cảnh có phần ảm đạm ở vòng bảng, bóng đá Vĩnh Long đang là nhân tố tạo nên sự hấp dẫn của Giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên và họ lại đi tiếp đến trận bán kết.

Ngoài 2 chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng và Viettel, Vĩnh Long đã khiến bộ đôi HLV từng là tuyển thủ quốc gia: Đặng Phương Nam và Nguyễn Hồng Sơn (Viettel) không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. HLV Đặng Phương Nam không thể lý giải được tại sao một trung tâm bóng đá trẻ mạnh như Viettel lại bị thua trước đội Vĩnh Long.

Nhìn kỹ hơn, Vĩnh Long còn mang lại bất ngờ hơn nữa khi độ tuổi trung bình của họ ở giải đấu này chỉ là 19,20. Không có trong danh sách 3 cầu thủ ngoài tuổi theo điều lệ, chỉ có 3 cầu thủ 21 tuổi và đa phần là những cầu thủ mới 17- 19 tuổi. Điều ấy, càng khiến cái tên Vĩnh Long trở nên ấn tượng hơn trong giới chuyên môn.

Người hâm mộ Hải Phòng mừng, khi đội bóng của họ đã tránh được nhà vô địch Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, niềm vui ấy là hơi vội vàng, bởi Vĩnh Long càng thi đấu càng tiến bộ. Thậm chí về chuyên môn họ còn đáng nguy hiểm hơn cả đội bóng xứ Nghệ.

Thất bại trước SLNA trong trận mở đầu chỉ là do tâm lý của những cầu thủ mới lần đầu được chơi ở giải đấu lớn. Nhưng qua 2 trận đấu với SHB. Đà Nẵng và Viettel, đã thể hiện sự tiến bộ, nhất là ở khía cạnh tư duy chiến thuật thi đấu.


 
HLV Lương Trung Dân không cầm được nước mắt trong niềm vui với học trò- Phương Duy (18, VL). Ảnh: KHẢ HÒA

Chiều 3/10, đội Vĩnh Long sẽ ra sân với tư thế “kèo dưới” như 3 trận đấu ở vòng bảng. Nhưng nếu đội chủ nhà không cẩn thận, họ sẽ là “nạn nhân” thứ 3 liên tiếp của đội bóng miền Tây này!

Trước bối cảnh phải đi tiếp, đội bóng Vĩnh Long lại… đau đầu! Bởi, mùa giải năm nay dự định chỉ thi đấu vòng loại tại Kiên Giang để nâng cao trình độ, học hỏi cho mùa giải sau, vì tất cả các cầu thủ còn trong độ tuổi.

Bất ngờ lại giành suất đầu tiên đi dự vòng chung kết nên đụng phải vấn đề kinh phí. Đến với vòng chung kết ở Hải Phòng, đội ở nhà trọ chứ không phải khách sạn. Giờ đây, tiếp tục vào trận bán kết xem như đội Vĩnh Long đã có trong tay chiếc HCĐ.

HLV Lương Trung Dân (Vĩnh Long) tâm sự: “Đội có đến 25 cầu thủ, nhưng chỉ mang đi 20 và 2 HLV, trợ lý Trương Phi phải kiêm nhiệm luôn công tác y tế, săn sóc viên và cả việc hậu cần. Đội Vĩnh Long đến với giải không có chỉ tiêu, nhưng quyết tâm đoàn kết, thi đấu đẹp để đoạt giải Fair-play.

Vì thế, chúng tôi dặn dò rất kỹ các cầu thủ phải tôn trọng trọng tài và tất cả các cầu thủ đối phương. Dù mình có thua, nhưng không được chơi xấu, phải đá thật đẹp và đúng với tính cách của “nông dân” Nam Bộ”.

Giờ đây, các cầu thủ Vĩnh Long rất tự hào khi lần đầu tiên sẽ mang về quê hương mình một HC đầu tiên tại giải U.21 quốc gia. Dù là màu gì thì cũng đã vui. Còn nhớ, bóng đá Vĩnh Long từng vô địch giải bóng đá trẻ quốc gia năm 1987.

Một mùa giải mới, họ đã liên tục gây sốc và nhiều người cho rằng tại giải này, Vĩnh Long liên tục gây cơn địa chấn!   

Dự đoán: Vĩnh Long thắng Vicen Hải Phòng 2- 1.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU- HOÀNG HÙNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh