Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thăm, thưởng nóng đội bóng U21 Vĩnh Long

02:10, 06/10/2013

Trước kỳ tích của đội bóng đá U21 Vĩnh Long, ông Phạm Văn Hưởng thừa ủy nhiệm- đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Diệp. Chiều cùng ngày, trước giờ ra sân, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng có mặt và chúc mừng BHL và đội bóng.

Trước kỳ tích của đội bóng đá U21 Vĩnh Long, ông Phạm Văn Hưởng thừa ủy nhiệm- đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Diệp. Chiều cùng ngày, trước giờ ra sân, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng có mặt và chúc mừng BHL và đội bóng.

Chiều ngày 6/10, trận chung kết của giải diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) giữa hai đội Hà Nội T&T gặp Vĩnh Long. Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh: Nguyễn Văn Lượng- Thường trực HĐND tỉnh, Phạm Văn Hưởng- Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cơ quan ngành tỉnh đã có mặt tại Nhà trọ Đại Cường (TP Hải Phòng) thăm, động viên tinh thần thi đấu của đội bóng đá tỉnh.

Tại đây, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thưởng nóng số tiền 100 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UNBD tỉnh (50 triệu đồng), Công ty XSKT tỉnh 50 triệu đồng. Ngoài ra, các Doanh nghiệp và mạnh thường quân tặng thưởng 75 triệu đồng.


Phạm Văn Hưởng- Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh thừa ủy nhiệm, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Diệp.

Thành công của Đình Trường đến từ lối đá đơn giản, quyết đoán, không phô diễn kỹ thuật màu mè.

Với 3 bàn thắng và trước mắt là trận chung kết trong khi người cạnh tranh Đỗ Văn Thuận (Hà Nội T&T, 2 bàn) phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, Đình Trường tràn trề cơ hội đoạt giải vua phá lưới.

 Nếu giữ được phong độ tốt ở trận chung kết gặp Hà Nội T&T, Đình Trường cũng tràn trề cơ hội đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Lãnh đạo tỉnh với đội bóng đá U.21 Vĩnh Long tại TP Hải Phòng.

Tiền đạo 18 tuổi Trần Đình Trường (Vĩnh Long) đứng trước cơ hội giành cả danh hiệu vua phá lưới lẫn cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Bia Sài Gòn 2013.

Hành trình vào chung kết của tân binh U.21 Vĩnh Long mang đậm dấu ấn của Đình Trường. Cầu thủ quê Vĩnh Long này hiện ghi được tổng cộng 3 bàn thắng. Trong đó có 2 bàn rất đẹp và đều giúp đội nhà giành chiến thắng. Đó là cú bắt vô lê ấn định tỷ số 2- 1 giúp Vĩnh Long thắng SHB. Đà Nẵng và pha sút bóng sống tung nóc lưới thủ thành đội Viettel ấn định tỷ số 2- 1 cho Vĩnh Long ở trận cuối vòng bảng.

Trong cuộc cạnh tranh danh hiệu này, một lần nữa người ta lại tiếc cho tiền vệ đội trưởng Đỗ Văn Thuận bên phía Hà Nội T&T.

Với khả năng thu hồi bóng tốt lại sẵn sàng tỏa sáng với những cú sút xa hiểm hóc đầy bất ngờ, Văn Thuận góp công lớn giúp Hà Nội T&T góp mặt ở chung kết.

Điểm yếu của cầu thủ này lại là thiếu kìm chế trong thi đấu nên rất hay bị trọng tài phạt thẻ. Cũng vì thế mà Văn Thuân phải ngậm ngùi ngồi ngoài ở trận đấu quan trọng nhất của đội.

Những cầu thủ khác đủ sức giật danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải phải kể đến thủ môn tài ba Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T), người nhiều phen cứu thua cho đội nhà và mới bị thủng lưới chỉ 2 bàn từ đầu giải. Tiếp đến là tiền đạo Trịnh Duy Long (Hà Nội T&T), hậu vệ Chama Lea Mo (Vĩnh Long).

Những cầu thủ trên đều là thành phần nòng cốt được ban huấn luyện tuyển U.21 Báo Thanh Niên điền tên vào danh sách dự tranh giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên khởi tranh tại Ninh Thuận từ ngày 12.10 tới.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh