
Nếu ra sân thi đấu ở SEA Games 27, Mạc Hồng Quân sẽ trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại giải đấu này.
Nếu ra sân thi đấu ở SEA Games 27, Mạc Hồng Quân sẽ trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên khoác áo đội tuyển U23 Việt
Mạc Hồng Quân chưa bao giờ coi mình là một ngôi sao, mặc dù tiền đạo Việt kiều này luôn được chú ý mỗi lần lên tập trung cùng đội tuyển Việt
Hành trình thành “người Việt
“Anh đã biết gì về SEA Games?” - “Đó là đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, hai năm diễn ra một lần”. “Thành tích của đội tuyển Việt
Bên cạnh việc chuẩn bị trở thành “hướng dẫn viên” cho những đồng đội trẻ trong chuyến tập huấn châu Âu, bởi Mạc Hồng Quân thì “trở về nhà” còn những đồng đội của anh thì chưa từng đặt chân đến châu Âu, Mạc Hồng Quân còn cẩn thận tìm hiểu về SEA Games, giải đấu mà trước đây tiền đạo Việt kiều chưa từng biết đến.
Mạc Hồng Quân hy vọng sẽ cùng U23 Việt
Những điều nhỏ nhặt đó cũng phần nào nói lên ý thức chuyên nghiệp của Mạc Hồng Quân. “Mạc Hồng Quân luôn có tinh thần tốt, có sự tập trung nỗ lực cao. Được đào tạo ở châu Âu, kỹ thuật cá nhân cơ bản cùng sự thích nghi chiến thuật của Hồng Quân là rất tốt”, cả huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và những đồng đội đều từng có chung nhận xét như vậy về Mạc Hồng Quân.
Nhìn lại cả một quá trình, từ thời điểm Mạc Hồng Quân lần đầu về thử việc và chưa tạo được dấu ấn ở cùng đội tuyển U22, cả một quãng thời gian dài tập trung cùng đội tuyển U23, rồi khoác áo đội bóng Thanh Hóa đá ở giai đoạn hai của V-League, sự thích nghi nhanh chóng mới là yếu tố chính giúp anh “tồn tại”.
Sự thích nghi thể hiện cả ở trong và ngoài sân cỏ, chấp nhận cả việc đôi khi “xách xe không” mà chạy ở tuyến trên, không một lời ta thán, không hề bày tỏ thái độ khó chịu.
Dạo phố, ăn phở, uống cà phê, đi lễ chùa, hay thậm chí là cả xem The Voice Kids, đó là cuộc sống của tiền đạo trẻ bên ngoài sân cỏ. Mạc Hồng Quân mang dòng máu Việt và ngày càng trở thành “người Việt
Michel Lê (trung vệ Việt kiều Pháp đá tại giải hạng Hai của Pháp, từng thử việc ở U23 Việt Nam) chỉ thử việc được vài buổi rồi trở về, Michal Nguyễn (cầu thủ bóng đá người CH Czech gốc Việt) từng thử sức trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau một thời gian ngắn cũng không còn được nhắc tên, rất nhiều cầu thủ Việt kiều khác từng thất bại khi về nước chơi bóng.
Cho đến giờ, Mạc Hồng Quân là người thành công nhất, bên cạnh năng lực chuyên môn, phải chăng sự thích nghi về nhiều mặt mới là yếu tố quan trọng nhất.
Từ V-League đến SEA Games
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Mạc Hồng Quân kể từ thời điểm về nước chơi bóng cho đến bây giờ chính là bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt
Bàn thắng trên sân Hàng Đẫy, được ghi ở trận giao hữu với Hyundai Mipo Dolpin vào ngày 31/1/2013. Ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển quốc gia, anh chạy thẳng về phía khán giả để ăn mừng, để nói lời cảm ơn đến những khán giả luôn ủng hộ anh.
Khoảnh khắc đáng nhớ thứ hai chính là cú “nã đại bác” của Mạc Hồng Quân vào lưới Kiên Long Kiên Giang trong trận đấu Thanh Hóa thắng Kiên Giang 4-2 ở vòng đấu thứ 15 V-League ngày 6/7/2013. Trước trận đấu này, đã bốn trận Mạc Hồng Quân ra sân mà chưa ghi được bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh.
Sau cả hai lần ghi bàn đó, tiền đạo lớn lên ở Cộng hòa Czech đều nhắc đến hai chữ “áp lực” và sự giải tỏa áp lực, vượt qua những khó khăn. Giờ đây, khi lại có mặt và bước vào hành trình chuẩn bị cho SEA Games cùng đội tuyển U23, Mạc Hồng Quân lại phải đối mặt với những áp lực, những khó khăn mới.
“
Một đường tạt bóng chuẩn xác bên cánh, Mạc Hồng Quân bật cao, có cú chạm bóng bằng đầu rất tinh tế, bóng đi hiểm xuyên qua rừng hậu vệ bay vào góc xa và thủ thành Bửu Ngọc phải vào lưới nhặt bóng. Một cú làm tường tranh chấp trực tiếp với Tiến Thành để Hà Minh Tuấn băng vào dứt điểm, một pha cố gắng bay người tung cú vô-lê đẹp mắt, bóng đi sạt xà ngang khung thành Tuấn Linh, rất nhiều những pha bóng như một của Mạc Hồng Quân ở đội tuyển U23.
Sau những pha bóng như vậy, thành bàn hay không, các đồng đội cũng quay lại nhắc “Tốt, Quân ơi!”. Nói về tiền đạo Việt kiều này, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc luôn dùng cụm từ “rất hài lòng”. Chiếc áo số 9 ở đội tuyển U23 dần thuộc sở hữu “chính chủ” của Mạc Hồng Quân.
Ra sân ở Myanmar vào cuối năm nay, anh sẽ trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên thi đấu ở SEA Games, một điều ý nghĩa cho cá nhân tiền đạo này, cho đội tuyển U23 và cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Một nét mới ở đội tuyển Việt
Hỏi nhanh đáp gọn với Mạc Hồng Quân
* Gia đình? - Là điều quan trọng nhất đối với tôi.
* Bóng đá? - Niềm đam mê và sự nghiệp của tôi.
* V-League? - Một giải đấu khó khăn. Tôi đã học được nhiều điều khi thi đấu tại V-League.
* Đội tuyển Việt Nam? - Một tập thể đoàn kết.
* Cổ động viên Việt Nam? - Tuyệt vời. Tôi luôn cảm ơn tình cảm mà các cổ động viên đã dành cho tôi.
* Ngoài bóng đá còn chơi được những môn gì?
- Điền kinh, bơi, bóng rổ, trong đó bóng rổ là môn tôi thích chỉ sau bóng đá và có thể chơi tốt.
* Niềm đam mê khác? - Vẽ và kiến trúc.
* Món ăn Việt Nam yêu thích? - Phở.
* Con gái Việt Nam? - Đẹp và hiền dịu.
* Chuyện tình yêu? - Tôi đã có bạn gái Việt Nam, chúng tôi đã yêu nhau được một năm.
|
Theo TT&VH Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin