Đồng tiền cất tiếng

07:09, 28/09/2013

Sau khi hạ gục nhà ĐKVĐ M.U với tỷ số 4-1, Man City lại một lần nữa cho thấy sự đầu tư mạnh tay của họ đang cho quả ngọt với việc đè bẹp Wigan 5 bàn thắng.

Sau khi hạ gục nhà ĐKVĐ M.U với tỷ số 4-1, Man City lại một lần nữa cho thấy sự đầu tư mạnh tay của họ đang cho quả ngọt với việc đè bẹp Wigan 5 bàn thắng.

Man City ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ được yêu thích và ủng hộ tại Anh.

Hàng công siêu khủng

Với 12 pha lập công từ đầu mùa tại giải Ngoại hạng, Man City chính là CLB có hàng công mạnh mẽ nhất nước Anh. Sự vắng mặt của David Silva trong thời gian gần đây không làm Man City suy yếu chút nào trong khâu ghi bàn.

Ngược lại, Citizen tỏ ra nguy hiểm và đa dạng hơn trong các đợt tấn công hãm thành đối phương. Yaya Toure đã rất xuất sắc nay càng ngày càng trở nên hoàn thiện, Samir Nasri sau thời gian không được ra sân nhiều mùa bóng trước lập tức chơi cực hay khi được HLV Pellegrini trọng dụng và khiến các CĐV Man Xanh quên đi sự vắng mặt của Silva.

Jovetic thì đã chứng tỏ khả năng hòa nhập tuyệt vời trong màu áo xanh với cú đúp vào lưới Wigan. Tiền đạo người Tây Ban Nha Negredo cũng chẳng kém cạnh khi đã có 2 bàn thắng bỏ túi.

Cho dù trước đó có không ít hoài nghi liệu một tiền đạo “tầm trung” như Negredo liệu có thể chơi tốt và cạnh tranh nổi với những siêu sao khác trên hàng công của Man City.

Một tân binh khác của Man Xanh cũng đã chơi tốt trong thời gian qua là Jesus Navas. Những đường lật cánh có độ chính xác cao cùng kỹ thuật điêu luyện đã giúp Navas có chỗ đứng khá vững chắc trong sơ đồ của Pellegrini.

Người Anh ghét Man City

Dù cho đang đại thắng với lối chơi tấn công hết sức quyến rũ và đang trở thành ƯCV số một cho danh hiệu vô địch nhưng Man City khó mà khiến người Anh yêu thích.

Thứ nhất bởi Man City ra sân với 11 cái tên nhưng trong đó đến 10 cầu thủ ngoại quốc. Joe Hart là cái tên Anh duy nhất trong đội hình toàn sao của Man City và điều đấy là không thể chấp nhận được đối với giới truyền thông với khó tính và tọc mạch ở nước Anh.

Man City được quản lý bởi một người Ả Rập, dẫn dắt là một HLV người Ý, đội trưởng Vicem Kompany lại là người Bỉ và đội hình chính chỉ có 1 người Anh duy nhất. Có thể gọi Man City như là một đội bóng “hợp chủng quốc” nhưng lại thiếu đi “chất Anh” cơ bản.

Được cái này mất cái kia, Man City đang thành công nhờ tiền bạc. Nhưng, họ sẽ phải cố gắng trong thời gian không ngắn nữa mới trở thành một đội bóng Anh, được cả nước Anh yêu quý và công nhận.

THẢO HÂN
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh