
Chỉ mới chân ướt chân ráo trở lại San Siro và có màn ra mắt chính thức cuối tuần qua, Kaka đã sớm phải “làm bạn” với bệnh viện 1 tháng do dính chấn thương. Trong quãng thời gian dưỡng thương, “thiên thần” vừa tuyên bố anh sẽ không nhận một đồng nào của CLB.
Chỉ mới chân ướt chân ráo trở lại San Siro và có màn ra mắt chính thức cuối tuần qua, Kaka đã sớm phải “làm bạn” với bệnh viện 1 tháng do dính chấn thương. Trong quãng thời gian dưỡng thương, “thiên thần” vừa tuyên bố anh sẽ không nhận một đồng nào của CLB.
Sau 4 năm thất vọng tại Real Madrid, cuối cùng Kaka đã được giải thoát khỏi “địa ngục” Bernabeu. Trở lại
|
Kaka sẽ không nhận lương ở
|
Điểm tương đồng có lẽ nằm ở việc, vận rủi vẫn chưa chịu buông tha cho siêu sao người
Khác biệt giữa Kaka với các “ông sao” trong lúc dưỡng thương là ở chỗ “thiên thần” vừa tuyên bố anh sẽ không yêu cầu Milan phải trả lương cho mình trong 1 tháng tới. Trước báo giới, tiền vệ 31 tuổi cho biết:
“Tôi đã nói chuyện rất lâu với CLB và cuối cùng, tôi biết rằng mình không cần gì từ
Thứ duy nhất mà tôi muốn chỉ là sự chăm sóc y tế để phục hồi nhanh chóng mà thôi. Tôi đã bắt đầu quá trình chữa trị chấn thương và với tình cảm của người hâm mộ dành cho tôi mấy ngày qua, tôi càng thêm quyết tâm trở lại càng sớm càng tốt”.
Bên cạnh tính cách mẫu mực của mình, một lí do khiến Kaka không muốn nhận lương thời gian tới cũng xuất phát từ những năm tháng gần như “ăn bám” tại Bernabeu của anh. Chắc chắn, Kaka chẳng hề muốn lặp lại cơn ác mộng đó, đặc biệt là tại một “mái ấm” như San Siro.
Theo HNMO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin