K.Kiên Giang: Hoang mang vì tiền

04:08, 30/08/2013

“Hết mùa giải, người ta thở phào nhẹ nhõm nhưng với chúng tôi, hết giải vẫn đầy nỗi lo”, HLV Lai Hồng Vân thở dài cho biết.

“Hết mùa giải, người ta thở phào nhẹ nhõm nhưng với chúng tôi, hết giải vẫn đầy nỗi lo”, HLV Lai Hồng Vân thở dài cho biết.

Và câu chuyện tiền nong vẫn là chủ đề chính ở đội bóng miền Tây. HLV Lai Hồng Vân trải lòng: “Cho đến giờ, các cầu thủ cả nội binh lẫn ngoại binh đều đang không vui vì CLB vẫn chưa thanh toán hết tiền lương, thưởng lẫn lót tay cho họ.

Do đã gần hết mùa giải, họ cứ lo bị lãnh đạo CLB quỵt tiền nên phản ứng ra mặt. Tôi chỉ được thông báo là các anh lãnh đạo đang cố gắng hết sức để chạy vạy tiền nong để trả cho anh em cầu thủ.

Lãnh đạo nói cố gắng trong tuần này để giải quyết hết nợ nần cho họ. Khoảng 7 tỷ đồng là số tiền CLB dự tính còn thiếu anh em. Tôi chỉ biết là thế”.

Do đã chắc suất trụ hạng nên trận đấu tới của K.KG với B.BD trên sân khách chỉ là thủ tục, ông Vân cho biết thêm là sau trận đấu đó, cả đội sẽ nhận lệnh giải tán nên càng cận ngày, các cầu thủ càng nóng ruột vì không được trả tiền càng muốn làm rùm beng sự việc.

Rất nhiều cầu thủ K.KG sẽ thất nghiệp sau khi mùa bóng năm nay kết thúc. Ảnh: VSI

HLV Lai Hồng Vân cho biết: “Trong hôm nay, đội bóng mới dùng xe di chuyển lên Bình Dương và không cần chuẩn bị nhiều cho trận đấu. K.KG thiếu vắng ngoại binh Suleiman và một vài cầu thủ trụ cột chưa bình phục chấn thương nhưng chúng tôi vẫn thi đấu với B.BD, dù cho trận đấu tới chỉ là thủ tục”.

Có thể hiểu rõ cho tâm trạng cầu thủ K.KG lúc này. Họ đều rất ấm ức khi trong cả năm qua, lãnh đạo CLB đã hứa rất nhiều lần nhưng không bao giờ thành hiện thực. Tìm đâu ra số tiền 7 tỷ đồng từ đây cho tới ngày mai (31/8), ngày cuối cùng của giải đấu là một bài toán hóc búa với lãnh đạo CLB miền Tây.

Cầu thủ lo ngày về đoàn tụ với gia đình mà tâm trí ngổn ngang vì CLB nợ nần. Chưa kể, sau khi kết thúc mùa bóng 2013, gần như cả đội hình K.KG sẽ chính thức ra đường. Lo hiện tại chưa xong, tương lai cũng bất ổn nốt, tâm trí cầu thủ K.KG không hoang mang mới là lạ.

Chưa biết chắc được đội bóng sẽ tồn tại ra sao những ngày tới đây, HLV Lai Hồng Vân càng đau đầu khi nghe câu hỏi về tương lai của đội nhà. Ông Vân băn khoăn về chính tương lai của mình ở đội bóng mà mình gắn bó hơn nửa thập kỷ qua.

Ông Vân cho biết: “Phải xem lãnh đạo trình bày phương hướng, cải tổ, đầu tư ra sao cho CLB trong thời gian tới, tôi mới cân nhắc khả năng trụ lại. Đời HLV của tôi sẽ ám ảnh mãi mùa giải này. Không đâu làm bóng đá như ở đây, tôi đã tổn thọ cả chục năm khi dẫn dắt K.KG trong năm nay”.

Chưa biết trụ lại V-League có hoàn toàn là niềm vui cho K.KG hay không nhưng với cách tồn tại như mùa giải vừa qua, những người làm bóng đá Kiên Giang có lý do để đau đáu. Mùa giải tới, ngân hàng Kiên Long sẽ chính thức hết hạn hợp đồng tài trợ với bóng đá Kiên Giang. Và khi chưa tìm đối tác mới, đội bóng vẫn cứ luẩn quẩn trong những mớ bòng bong rất cũ. V-League có lẽ là cuộc chơi quá tầm với K.KG.

Theo Thể thao & Văn hóa

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh