Công Vinh giúp Sapporo giành chiến thắng “3 sao”

07:08, 22/08/2013

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng tiền đạo người Việt Nam Lê Công Vinh đã được HLV Keiichi Zaizen trao cơ hội vào sân đá chính. Dù chỉ thi đấu 5 phút nhưng Công Vinh đã kịp tỏa sáng với quả đá phạt góc đẹp mắt giúp Sapporo ấn định chiến thắng 3-0 trước Ehime.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng tiền đạo người Việt Nam Lê Công Vinh đã được HLV Keiichi Zaizen trao cơ hội vào sân đá chính. Dù chỉ thi đấu 5 phút nhưng Công Vinh đã kịp tỏa sáng với quả đá phạt góc đẹp mắt giúp Sapporo ấn định chiến thắng 3-0 trước Ehime.

Trước trận đấu chiều nay, Công Vinh liên tiếp phải ngồi ghế dự bị trong 2 trận gặp Yakohama và Gamba Osaka. Ở 2 trận đấu này, dù Công Vinh đều có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng anh không được sử dụng phút nào. HLV Keiichi Zaizen vẫn muốn tiền đạo người Việt Nam có thêm thời gian để thích nghi với lối chơi của Sapporo .

Công Vinh đá phạt góc để Felix Almeida ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Consadole Sapporo

Dù không được ra sân, nhưng Công Vinh vẫn nỗ lực tập luyện để chờ ngày nào đó được HLV Keiichi Zaizen. Và cuối cùng thì những mong muốn của anh đã trở thành sự thật, thậm chí tiền đạo khoác áo số 19 còn làm rất tốt khi có quả đá phạt góc giúp đồng đội đánh đầu ghi bàn.

Trở lại trận đấu chiều nay, đúng như dự đoán, do gặp đối thủ yếu hơn là Ehime, HLV Keiichi Zaizen đã trao cơ hội cho một vài cầu thủ dự bị, trong đó có Công Vinh.

Sapporo khởi đầu như mơ với 2 bàn thắng ngay trong hiệp một nhờ công của Shunsuke Maeda và Yoshihiro Uchimura. Khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn hơn 5 phút, HLV Keiichi Zaizen đã quyết định trao cơ hội cho Công Vinh được ra sân.

Dù thời gian rất ít nhưng Công Vinh đã chơi tỏa sáng. Dù không ghi bàn nhưng anh có một pha đá phạt góc đầy chuẩn xác ở phút 87 để Felix Almeida bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 3-0 cho Consadole Sapporo .

Với màn trình diễn ấn tượng, khả năng Công Vinh sẽ tiếp tục được tin tưởng ở những trận đấu tới. Với cá nhân Công Vinh, việc được ra sân đá chính và có đường chuyền đẹp mắt giúp đồng đội ghi bàn, chắc chắn anh sẽ có thêm rất nhiều sự tự tin.

Với 3 điểm có được, Sapporo vươn lên xếp hạng 8 (44 điểm), chỉ kém Kyoto Sanga - đội đứng thứ 6 (vị trí có thể giành suất đá play-off lên hạng) vỏn vẹn 3 điểm. Ở trận tiếp theo, đội bóng của Công Vinh sẽ gặp đối thủ Mito Hollyhock.

Theo VietNamnet

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh