
Theo kế hoạch, 18 giờ ngày 16-7, buổi tập mở của CLB Arsenal mới bắt đầu, nhưng từ 15 giờ đã có rất hàng nghìn fan hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình mang theo cờ, áo, băng rôn, khẩu hiệu.
Theo kế hoạch, 18 giờ ngày 16-7, buổi tập mở của CLB Arsenal mới bắt đầu, nhưng từ 15 giờ đã có rất hàng nghìn fan hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình mang theo cờ, áo, băng rôn, khẩu hiệu.
Sức nóng tại sân Mỹ Đình càng gia tăng, tới mức chỉ cần nghe MC thông báo các thành viên CLB Arsenal vừa lên bus nhằm hướng Mỹ Đình thẳng tiến, các khán đài sân Mỹ Đình cũng tưởng như vỡ tung bởi những hò reo đầy phấn khích của người hâm mộ.
Thầy trò HLV Arsene Wenger trở thành tâm điểm của báo chí và người hâm mộ chiều 16-7. Ảnh: TT&VH
Cuối cùng, giây phút chờ đợi của người hâm mộ Việt Nam cũng đã tới, HLV Arsene Wenger là người đầu tiên tiến ra thảm cỏ sân Mỹ Đình trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ.
Theo sau là dàn trợ lý hùng hậu và cuối cùng lần lượt từng ngôi sao được xướng tên tiến ra sân chào khán giả. Mỗi gương mặt xuất hiện là một lần sân Mỹ Đình dậy sóng bởi tiếng vỗ tay, tiếng gào thét gọi tên thần tượng của fan hâm mộ. Các cầu thủ Arsenal tỏ ra thân thiện, luôn tươi cười và giơ cả hai tay lên chào người hâm mộ Việt
Như cảm nhận được tình yêu của các fan hâm mộ, HLV trưởng Arsene Wenger đã chỉ đạo các học trò tiến hành phần chạy khởi động vòng quanh sân và sát đường biên dọc, tạo cơ hội để các “Pháo thủ” gần hơn với các khán giả.
|
HLV Arsene Wenger cho các học trò chạy quanh sân Mỹ Đình. Ảnh: TT&VH
|
Đến phần tập chính, thầy trò HLV Arsene Wenger đã khiến người hâm mộ Việt
Dù chỉ là buổi tập và không mang tính đối kháng của một trận đấu, nhưng các sao Arsenal vẫn mang đến cho các người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là cảm giác sung sướng khi được chứng kiến những pha xử lý đẳng cấp, những cú dứt điểm hiểm hóc. Sân Mỹ Đình càng sục sôi hơn bởi những tiếng reo hò, cổ vũ của người hâm mộ khi Mikel Arteta ghi bàn. Đây cũng là lúc kết thúc phần tập luyện đầu tiên, mang tính biểu diễn là chính.
|
HLV Arsene Wenger chào người hâm mộ Việt
|
Hơn 60 phút "quần nhau" trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Arsene Wenger cho thấy, đây thực sự là 60 phút lao động nghiêm túc và chuyên nghiệp của đội bóng Anh. Họ đã chứng minh thương hiệu lớn của mình và không muốn phạm bất cứ sai lầm nào trong trận đấu giao hữu với ĐT Việt
Dù chỉ là một buổi tập của CLB Arsenal, nhưng sức nóng cũng đã lan tỏa mãnh liệt khiến không khí trong và ngoài sân Mỹ Đình như một ngày hội bóng đá.
Kết thúc buổi tập, HLV trưởng Arsene Wenger xúc động nói lời cảm ơn tới các fan hâm mộ và hứa sẽ cùng các học trò cống hiến hết mình trong trận đấu rất được mong chờ sắp tới. Trong khi đó, các sao “Pháo thủ” cũng chia nhau tặng bóng, mũ lưu niệm và ký tên tặng các fan hâm mộ.
Đây cũng là lúc tình hình an ninh không được đảm bảo do khán giả chen lấn, xô đẩy tranh nhau quà lưu niệm của các “Pháo thủ”. Chứng kiến cảnh trên, nhiều người lo ngại, trận đấu ngày mai (17-7) nếu ban tổ chức không có cải thiện an ninh rất có thể xảy ra những tình huống xấu khó lường trước.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin