Tưởng là giản dị

07:07, 27/07/2013

Những mùa bóng trước, cuộc chiến trụ hạng V. League bao giờ cũng khốc liệt, nhất là khi giải bước vào những vòng đấu cuối cùng.

Những mùa bóng trước, cuộc chiến trụ hạng V. League bao giờ cũng khốc liệt, nhất là khi giải bước vào những vòng đấu cuối cùng.

Năm nay, chỉ có 12 đội dự giải, số đội xuống hạng chỉ là một nên việc tìm chủ nhân của giải hạng Nhất mùa sau không thật khó. Sau 16 vòng đấu, nhóm đội có từ 19 điểm trở lên tạm thời thảnh thơi và như vậy, chỉ còn B. Bình Dương (16 điểm), Đồng Tâm Long An (14 điểm) và K. Kiên Giang (13 điểm) là rơi vào vùng nguy hiểm.

Song, với tiềm lực và thực lực, B. Bình Dương sẽ thoát hiểm ngay sau 1, 2 vòng đấu tới, và như vậy cuộc chiến chống xuống hạng chỉ dành riêng cho hai đội có số điểm thấp nhất hiện nay mà thôi.

Ngoài cuộc chiến kể trên, cuộc chiến bám giữ ghế nóng cũng đã bộc phát, nhưng khác quy luật là không diễn ra ở đại bản doanh của nhóm đội cuối bảng xếp hạng mà lúc này lại hiển hiện ngay tại thành phố Hoa phượng đỏ.

Các cầu thủ V. Hải Phòng. Ảnh: thethaovietnam.vn

Vòng đấu thứ 16, V. Hải Phòng (19 điểm) sau 6 trận liền không thắng nên ai cũng nghĩ trận này, được thi đấu sân nhà, đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bỏ túi gọn 3 điểm, nhất là khi đối thủ chỉ là đội bóng đang cầm đèn đỏ-Đồng Tâm Long An.

Tiếc rằng diễn biến trên sân và kết quả trận đấu hoàn toàn trái ngược, V. Hải Phòng lép vế và lại trắng tay. Và thế là “áp thấp nhiệt đới” đã tiến rất gần HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sau trận đấu này, dư luận Hải Phòng đã râm ran chuyện HLV họ Hoàng có cách cư xử thiếu chuyên nghiệp, không khách quan và việc cầu thủ An-tô-ni-ô phản ứng, xin nghỉ thi đấu là một ví dụ. Rồi, V. Hải Phòng có thời gian chuẩn bị trước mùa bóng khá kỹ, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, đội hình ra sân không bao giờ ổn định.

Đội có 4 trung vệ, trong đó có những cầu thủ giàu tài năng, đầy kinh nghiệm như: Minh Đức, Như Thành, nhưng có trận đấu chẳng một trung vệ đích thực nào được sử dụng. Chưa hết, người hâm mộ đất Cảng còn quy kết, HLV Hoàng Anh Tuấn thiếu tế nhị...

Ai cũng biết, mùa giải 2012, V. Hải Phòng bết bát phải xuống hạng- một vết thương lòng không nhỏ đối với người hâm mộ thành phố Hoa phượng đỏ. Và để xoa dịu nỗi đau đó, lãnh đạo TP Hải Phòng đã phải “mua” cả đội bóng K. Khánh Hòa, kết hợp với những tinh hoa còn lại dự V. League mùa này.

Vẫn biết là cuộc “hôn nhân” giữa hai đội bóng khá gượng ép và hơn ai hết, HLV Hoàng Anh Tuấn phải biết cách kết nối- hòa hợp, tạo ý chí, sức mạnh từ sân tập, trong phòng thay đồ và trên sân cỏ.
 
Song, vấn đề đó có vẻ không thành, không ít cầu thủ từng là trụ cột của V. Hải Phòng thường xuyên phải “ngồi chơi xơi nước” và trận đấu với Đồng Tâm Long An cho thấy đường đi nước bước của HLV họ Hoàng đã lệch quỹ đạo.

HLV Hoàng Anh Tuấn có bản sơ yếu lý lịch khá đẹp. Từng là cầu thủ xuất sắc của đội bóng K. Khánh Hòa. Sau khi treo giày, ông theo nghiệp HLV và đã đưa đội U21 quê hương lên ngôi vô địch giải trẻ toàn quốc 2008.

Trên cương vị HLV đội K. Khánh Hòa, nhiều lúc ông cũng đã giúp đội bóng vượt thác ghềnh, trụ vững ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam . HLV Hoàng Anh Tuấn cũng là “của hiếm” của bóng đá Việt Nam khi được Liên đoàn bóng đá Đức mời tham dự khóa học tại trường thể thao Hennef và được cấp bằng huấn luyện viên cao nhất- trình độ A (2009).

Và vì thế, trong phương án chọn người kế vị HLV Phan Thanh Hùng trước đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mời đàm phán dẫn dắt đội tuyển quốc gia với một bản hợp đồng 3 năm, lương khoảng 200 triệu đồng/tháng.

Song trong nội bộ VFF lúc đó cũng có ý kiến hoài nghi năng lực, kinh nghiệm của HLV họ Hoàng nên cuối cùng ông trở về với ước mơ giản dị - cầm lái V. Hải Phòng, gắn bó với các học trò cũ, với V. League.

Vậy mà công việc tưởng như khiêm tốn đó đến nay có dấu hiệu khó thành. Ghế ông đang ngồi đã lung lay và nó sẽ gãy đổ nếu trận này V. Hải Phòng không thắng được Đồng Nai. Hy vọng HLV Hoàng Anh Tuấn biết điều chỉnh, lấy lại thăng bằng để chiếc ghế đó không đổ trước khi V. League -2013 hạ màn.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh