XMXT.SG – HN.T&T: Đuổi bắt như phim

10:07, 25/07/2013

Đồng Nai XMXT.SG gặp HN.T&T trong trận đấu bù vòng 7 xứng đáng là cặp kỳ phùng địch thủ ở V-League hiện tại. Dù không có phong độ tốt trong mùa giải này nhưng khi đối mặt với đội bóng khắc tinh HN.T&T, thầy trò HLV Trần Tiến Đại thi đấu rất quyết tâm để trả món nợ ở trận chung kết V-League 2012.

Đồng Nai XMXT.SG gặp HN.T&T trong trận đấu bù vòng 7 xứng đáng là cặp kỳ phùng địch thủ ở V-League hiện tại. Dù không có phong độ tốt trong mùa giải này nhưng khi đối mặt với đội bóng khắc tinh HN.T&T, thầy trò HLV Trần Tiến Đại thi đấu rất quyết tâm để trả món nợ ở trận chung kết V-League 2012.

Dù thiếu vắng chân sút chủ lực Nsi nhưng khi được chơi trên sân nhà, XMXT.SG đã tận dụng tối đa lợi thế này.

Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại phủ đầu đối phương ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ngô Quốc Hưng vừa vang lên. Phút thứ 5, Tài Em đã dễ dàng có bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, 5 phút sau bàn thua đầu tiên, sự lơi lỏng của hàng thủ HN.T&T đã khiến họ tiếp tục trả giá bàn thứ hai. Đội trưởng Cristiano là người để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Thanh Sang. Trọng tài Ngô Quốc Hưng chỉ tay vào chấm 11m và tiền vệ Nguyễn Rogerio không mắc một sai lầm nào để hạ gục thủ thành Hồng Sơn.

Có lợi thế lớn, đội chủ nhà chơi chủ quan trong những phút còn lại. Và đó là điều kiện để đội khách vùng lên. Phút 23, tiền đạo Văn Quyết đã có pha dứt điểm hiểm hóc để rút ngắn cách biệt trận đấu xuống còn 1-2 cho HN.T&T.

Không những thế, 7 phút sau, thế trận lại được quân bình sau cú dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Samson.

Những tưởng sau bàn gỡ, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng sẽ hưng phấn tinh thần. Nhưng họ bất ngờ phải chịu bàn thua 5 phút trước khi hiệp 1 khép lại. Cũng lại là đội trưởng Cristiano lần thứ hai phạm lỗi để đội nhà phải chịu một quả phạt 11m. Lần thứ hai trận này, tiền vệ Nguyễn Rogerio đánh bại thủ thành Hồng Sơn để đem về lợi thế cho XMXT.SG.

Thế trận cởi mở tiếp tục được hai đội bóng tạo ra trong hiệp 2. Phút 55, bàn thắng gỡ hòa đã đến với HN.T&T với cú sút không thể cản phá ở cự ly gần của tiền vệ Văn Hiếu.

Thời gian còn lại, hai đội bóng đều tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Thế nhưng, không như 55 phút trước đó, các cầu thủ của cả hai đội đều rất vô duyên trong việc tận dụng những cơ hội có được. Lần lượt những Moses (XMXT.SG), Ngọc Duy, Samson của HN.T&T đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi khi đối diện với thủ thành đối phương.

Tỷ số hòa 3-3 được giữ nguyên đến những phút cuối trận và kết quả này không khiến HN.T&T lấy được ngôi đầu bảng từ tay SL.NA trong lượt đấu bù tối nay. Trong khi đó, 1 điểm hôm nay đã giúp XMXT.SG gần hơn chiếc vé trụ hạng.

Theo LĐO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh