Vĩnh Long gặp khó

07:06, 06/06/2013

Ngày 5/6, đội quân của HLV Yuong Kuk Han (Vĩnh Long) đã có mặt tại Tây Ninh, để chuẩn bị vòng đấu thứ 3 trên sân khách vào chiều 7/6. Đây là trận đấu đầy khó khăn trước ứng cử viên số 1 của bảng C- Xi măng Fico Tây Ninh.


Hữu Phúc (16, Vĩnh Long) trước TM Minh Chiến (18, Tiền Giang).

Ngày 5/6, đội quân của HLV Yuong Kuk Han (Vĩnh Long) đã có mặt tại Tây Ninh, để chuẩn bị vòng đấu thứ 3 trên sân khách vào chiều 7/6. Đây là trận đấu đầy khó khăn trước ứng cử viên số 1 của bảng C- Xi măng Fico Tây Ninh.

Được xem là có bước chuẩn bị chu đáo, nhưng tân binh Vĩnh Long từ giải hạng ba mới bước lên hạng mùa bóng 2013 không khỏi gặp khó, bởi hầu hết là lực lượng trẻ. Ngoại trừ lão tướng 31 tuổi quê Vũng Liêm- tiền đạo Nguyễn Quốc Vinh (6), từng thi đấu trong màu áo đội:

Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, K. Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, 3 gương mặt khác là trung vệ Võ Hoài Lâm (5- từng thi đấu đội CLB TP Hồ Chí Minh 2011, 2012), hậu vệ biên trái Nguyễn Tuấn Đạt (8, CS Đồng Tháp 2012) và tiền vệ Nguyễn Hữu Phúc (16) sau 2 năm vắng bóng mới trở lại với đội. Số cầu thủ còn lại hầu như là bộ khung ở mùa giải hạng ba toàn quốc 2012.


Pha “không chiến” giữa đội TP Hồ Chí Minh (giữa)- Vĩnh Long.

Nền tảng thể lực chính là điểm mạnh của đội Vĩnh Long. Nhưng, cuộc rèn quân của đội cho mùa giải năm nay chỉ trên đầu ngón tay. Những cầu thủ trẻ quá ít có dịp cọ xát trận mạc, nên không tránh khỏi ảnh hưởng về tâm lý vì gặp đối thủ mạnh, kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Đó là yếu điểm lớn nhất của đội.

Trận ra sân gặp đội CLB TP Hồ Chí Minh được xem là có phần may mắn nhưng các cầu thủ thi đấu dưới cơn mưa lớn, khó phô diễn được kỹ thuật. Trong khi các học trò HLV Đoàn Minh Xương (TP.Hồ Chí Minh) lại lạm dụng nhiều kỹ thuật cá nhân.
 
Đến trận gặp Tiền Giang- một đội bóng từng thi đấu hạng nhất quốc gia và có nhiều gương mặt từng thi đấu trong màu áo các đội V-League- tâm lý đè nặng trên đôi chân các cầu thủ Vĩnh Long và khó tìm ra lối chơi hiệu quả. Khu trung tuyến đội Vĩnh Long nôn nóng nên liên tục mất bóng, chuyền bóng sai địa chỉ và thua 0- 2 trước đội Tiền Giang.


HLV Yuong Kuk Han (Vĩnh Long) sẽ gặp khó trong trận gặp XN.F Tây Ninh.

Trận ra quân tại vòng 3 vào chiều 7/6, trước ứng cử viên số 1 của giải, XM.F Tây Ninh được đầu tư tốt cho việc trở lại giải hạng nhất quốc gia vào mùa bóng tới, với kinh phí tài trợ 12 tỷ đồng, chưa tính đến kinh phí của địa phương.

Họ đang kỳ vọng được trở lại mái nhà xưa nên các học trò HLV Yuong Kuk Han khó tìm được điểm trên sân khách.
 
Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh An- Phó Giám đốc Sở VH-TT  và DL tỉnh Vĩnh Long- đã có mặt tại Tây Ninh vào chiều 6/6, vẫn động viên tinh thần và khuyến khích các cầu thủ Vĩnh Long quyết tâm thi đấu tốt vì màu cờ sắc áo!

Kinh phí của các đội khác như Trung tâm bóng đá quốc gia- Viettel, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang… chỉ mới bằng 1/3 của XM.F Tây Ninh. Còn đội Vĩnh Long chỉ được vài trăm triệu đồng.

Ông Trần Phát Tài- Giám đốc Trung tâm TDTT Tiền Giang- cũng cho biết, bước vào giải đấu này, Tiền Giang gặp rất nhiều áp lực. Bởi, nếu thăng hạng thì khó tìm ra 30 tỷ đồng để tham gia Giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Nếu không có thì buộc phải giải tán đội bóng.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh