
Không biết tân HLV M.U David Moyes có xem bộ phim kinh dị nổi tiếng “Sự im lặng của bầy cừu” hay không mà đội bóng của ông cũng đang “im hơi lặng tiếng” một cách đáng sợ trên thị trường chuyển nhượng.
David Moyes vẫn đang ở “chế độ chờ” tại kỳ chuyển nhượng đông vui mùa hè.
Không biết tân HLV M.U David Moyes có xem bộ phim kinh dị nổi tiếng “Sự im lặng của bầy cừu” hay không mà đội bóng của ông cũng đang “im hơi lặng tiếng” một cách đáng sợ trên thị trường chuyển nhượng.
Sự im lặng đáng sợ
David Moyes vốn là một HLV không quen tiêu xài quá nhiều tiền trong các kỳ chuyển nhượng. Những năm tháng làm việc tại một CLB mà tài chính chỉ đủ ăn như Everton khiến Moyes luôn biết cách “liệu cơm gắp mắm”.
Chính vì thế ngoại trừ cái tên trẻ măng, lạ hoắc Guillermo Valera giá 1 triệu bảng vừa đến Manchester, thì những “bom tấn” mà M.U đã theo đuổi như Ronaldo, Cesc Fabregas, Fellaini hay Lewandowski… đều không hoàn thành như đã dự định.
Dẫu biết rằng “phong cách” của Moyes là không hoang phí. Thế như với một CLB lớn, giàu tham vọng như M.U, họ luôn cần những cầu thủ hàng đầu để cạnh tranh trong môi trường đỉnh cao. Đó là chưa kể đến việc mua sắm những ngôi sao cũng là một biện pháp đánh bóng tên tuổi, một ngôi sao mới tại Old Trafford có thể giúp M.U bán được thêm hàng chục triệu áo đấu, có thêm những hợp đồng quảng cáo mới.
Nói chung, việc mua sắm mạnh tay có thể mang đến những lợi ích ngoài chuyên môn khác mà chỉ ở những CLB đỉnh cao mới có. David Moyes không ý thức được điều này, chắc chắn ông sẽ không tồn tại được dưới cái bóng khổng lồ mà Sir Alex Ferguson để lại.
Chờ đợi và hy vọng
Có những lý do để tin rằng Moyes vẫn chưa thực sự bắt tay vào thị trường chuyển nhượng. Thứ nhất, ông vẫn còn chờ đợi sự quyết định của những công thần như Rooney và Nani.
Những cầu thủ đã xác định ra đi khi Sir Alex Ferguson về hưu lại đang rất lưỡng lự việc đi hay ở. Nếu giữ được Rooney và Nani, có thể Moyes mới quyết định xem có bổ sung thêm những ngôi sao tấn công hay không hoặc sẽ dồn kinh phí để nâng cấp hàng thủ và tuyến giữa.
Chúng ta đã quá quen với một M.U luôn kết thúc sớm thị trường chuyển nhượng mùa hè. Thậm chí có mùa giải “Quỷ đỏ” còn tuyên bố đóng cửa mua sắm khi “chợ” còn chưa mở phiên đầu.
Vì vậy, hiện tại M.U đang dưới trướng một nhà cầm quân khác, với chiến lược mua sắm và thu hút nhân tài cũng khác thì mọi chuyện vẫn còn khó nói. Việc một ngôi sao lớn cặp bến Old Trafford vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng vẫn có thể xảy ra như trường hợp của Van Persie vào năm ngoái, hay xa hơn trước là Berbatov.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin