Tây Ban Nha và Uruguay điền tên vào bán kết

03:06, 24/06/2013

Lượt trận cuối của Bảng B Confed Cup 2013 rạng sáng 24-6 diễn ra đúng như dự đoán của giới hâm mộ môn túc cầu khi cả hai đội được đánh giá mạnh hơn là Tây Ban Nha và Uruguay lần lượt có chiến thắng dễ dàng trước Nigeria và Tahiti để giành tấm vé vào vòng bán kết.

Lượt trận cuối của Bảng B Confed Cup 2013 rạng sáng 24-6 diễn ra đúng như dự đoán của giới hâm mộ môn túc cầu khi cả hai đội được đánh giá mạnh hơn là Tây Ban Nha và Uruguay lần lượt có chiến thắng dễ dàng trước Nigeria và Tahiti để giành tấm vé vào vòng bán kết.

Cuộc đối đầu Tây Ban Nha-Nigeria thu hút được sự quan tâm của khán giả bởi đây sẽ là trận đấu sinh tử đối với “Đại bàng xanh” Nigeria trong khi đó, người Tây Ban Nha đang đứng đầu bảng và chắc chắn không muốn buông xuôi để tiếp tục có được lợi thế.

ĐT Nigeria đang trong quá trình trẻ hóa và đã có được những thành công đáng kể: Vô địch CAN 2013, đạt thành tích cao tại vòng loại World Cup 2014 và thi đấu khá hay ở Confeds Cup lần này.

Nhưng tuyển Tây Ban Nha lại sở hữu một thế hệ vàng đang ở độ chín, đã “thử lửa” qua các đấu trường châu lục cũng như thế giới, và đang khát khao danh hiệu duy nhất họ còn thiếu - Confed Cup.

Jordi Alba đóng góp cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Nigeria. Ảnh: FIFA

Không có bất ngờ khi các tuyển thủ Tây Ban Nha, ngay sau khi trọng tài J. Aguilar‎ nổi còi bắt đầu trận đấu, đã áp đảo thế trận và có bàn thắng sớm ở phút thứ 3 do công của Jordi Alba. Áp lực đè lên các cầu thủ Nigeria khiến họ nôn nóng và tạo ra nhiều sơ hở cho đối phương.

Tuy nhiên, cũng phải chờ đến hiệp 2, Fernando Torres và Jordi Alba mới ghi thêm được 2 bàn thắng nữa ( 62’ và 88’) giúp Tây Ban Nha nhẹ nhàng “bắn hạ” những chú đại bàng xanh Nigeria với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào bán kết. Ở vòng bán kết, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Italia.

Với cú đúp vào lưới Nigeria, Jordi Alba đã xứng đáng nhận được danh hiệu “Cầu thủ của trận đấu”. Hậu vệ đang khoác áo Barca cho biết: “Thật là đặc biệt khi tôi lại ghi được 2 bàn trong một trận đấu. Đây là lần đầu tiên của tôi. Như các bạn biết đấy, danh hiệu này thường được trao cho các tiền đạo, tiền vệ chơi tốt trong một trận đấu, chứ hiếm thấy trao cho các vị trí khác. Nó thật sự mới mẻ đối với tôi. Và tôi tự hào khi nhận danh hiệu này.”

Còn với HLV Vicente Del Bosque, ông vẫn hài lòng vì những gì các học trò đã thể hiện trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Confed Cup năm nay. “Các cầu thủ Tây Ban Nha đã tận dụng tốt những sơ hở của Nigeria dù cho trong hiệp 1 còn khá nhiều cơ hội ‘mười mươi’ nữa. Nhưng chúng tôi đã chơi hết mình, và chúng tôi xứng đáng dành chiến thắng.”

Trong khi đó, HLV Stephen Keshi của Nigeria cũng cho biết, qua giải Confed Cup lần này, các cầu thủ “Đại bàng xanh” cần phải rút ra kinh nghiệm thi đấu cho mình nếu muốn đạt được những bước tiến trong tương lai. “Chúng tôi thua bởi chúng tôi phải thi đấu với đội tuyển thi đấu tốt hơn. Họ là một đội bóng tốt trong suốt thời gian dài qua. Chúng tôi sẽ lại bắt đầu từ hôm nay. Các cầu thủ của tôi cần thêm kinh nghiệm cọ xát.”

Uruguay sẽ gặp khó khi đối đầu với chủ nhà Brazil ở bán kết. Ảnh: FIFA

Kết quả của trận Tây Ban Nha-Nigeria đã giúp cho không khí thi đấu ở trận Uruguay-Tahiti có phần nhẹ nhàng hơn bởi Tây Ban Nha đã đứng đầu bảng, một tấm vé đi tiếp nữa chắc chắn sẽ thuộc về Uruguay bởi Tahiti không thể có cửa đi tiếp.

Quả thực, trận đấu đã phản ánh đúng những gì mà chúng ta thường nói, Tahiti là “túi điểm” cho bất kỳ đội bóng nào. Dù chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng đội bóng đến từ Nam Mỹ vẫn áp đảo Nhà vô địch Châu Đại Dương “yếu về mọi mặt”.

Không hối hả tấn công nhưng các chân sút Uruguay vẫn dễ dàng làm chủ thế trận và tạo nên “cơn mưa bàn thắng” trên sân Itaipava Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata, Brazil) với 8 bàn thắng trong khi Tahiti lại hoàn toàn cứng chân và không thể ghi được bàn thắng danh dự nào. Đặc biệt, Abel Hernández đã đóng góp tới 4 bàn thắng trong chiến thắng đậm đà của Uruguay.

Ở vòng bán kết, đối thủ của Uruguay chính là đội chủ nhà Brazil.

Phát biểu sau trận đấu, HLV O. Tabárez của Uruguay cho biết: “Không có bất ngờ. Đây là một trận đấu dễ dàng cho chúng tôi. Tôi đã để cho một số cầu thủ nghỉ ngơi để chờ đến trận bán kết bởi chúng tôi biết tấm vé bán kết đã nằm sẵn trong tay.

Trước một đối thủ khá yếu như Tahiti, các cầu thủ Uruguay đã chơi tốt nhưng chưa thể nói lên nhiều điều bởi thử thách của họ chính là ở trận gặp Brazil tới đây. Brazil là đội bóng mạnh, và họ luôn là một đội bóng mạnh.”

Trong khi đó, HLV Eddy Etaeta của Tahiti nói rằng các học trò của ông đã thể hiện những gì họ có, nhưng trước các “ông lớn” của nền bóng đá thế giới, việc thất bại là không tránh khỏi. “Tahiti đã chơi hết mình. Nhưng đẳng cấp giữa chúng tôi và các đối thủ đã được thể hiện qua từng trận đấu. Dù sao được tham gia vào một giải đấu tầm cỡ như vậy cũng là cơ hội để các cầu thủ của tôi trưởng thành hơn.”

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh